Hé lộ thêm chi tiết vụ sống sót 'phép màu' ở rừng Amazon

Bốn đứa trẻ có thể sống sót khoảng 6 tuần sau vụ tai nạn máy bay ở rừng Amazon một phần nhờ gặp may và kỹ năng sinh tồn trong rừng rậm nhiệt đới.

Trong đêm khuya hôm 9/6 ở trung tâm của khu rừng rậm tại Colombia, đài phát thanh của quân đội đã phát đi thông điệp mà cả nước đang cầu nguyện: "Phép màu, phép màu, phép màu, phép màu”. Đó là mật mã của quân đội, được lặp lại bốn lần, thể hiện 4 đứa trẻ mất tích trong rừng 40 ngày đã được tìm thấy và chúng còn sống sót, theo BBC.

Bốn đứa trẻ - thuộc cộng đồng bản địa Huitoto - đã mất tích kể từ khi chiếc máy bay hạng nhẹ chở chúng gặp nạn vào rừng Amazon vào rạng sáng 1/5. Thảm kịch đó đã khiến người mẹ qua đời và những đứa trẻ - 13, 9, 4 và 1 tuổi - mắc kẹt trong khu vực đầy rắn, báo đốm và muỗi.

Lực lượng cứu hộ ban đầu đã lo sợ điều tồi tệ nhất. Tuy nhiên, dấu chân, trái cây dại bị ăn một phần và các manh mối khác đã sớm cho họ hy vọng rằng những đứa trẻ có thể còn sống, sau khi chúng rời khỏi hiện trường vụ tai nạn để tìm kiếm sự giúp đỡ.

“Những đứa trẻ đã cho chúng ta một ví dụ về sự sống sót chắc chắn sẽ đi vào lịch sử”, Tổng thống Colombia Gustavo Petro nói, gọi đó là “niềm vui cho cả đất nước”. Chúng là minh chứng về những đứa trẻ được chuẩn bị tốt để đương đầu với thử thách như vậy, BBC nhận định.

Nhiều kỹ năng sinh tồn

Người Huitoto học săn bắn, câu cá và hái lượm từ khi còn nhỏ. Bên cạnh đó, ông Fidencio Valencia, ông nội của chúng, cho biết những đứa trẻ lớn Lesly và Soleiny đã rất quen thuộc với rừng rậm.

Bà Damarys Mucutuy - dì của bọn trẻ - nói rằng gia đình này thường xuyên chơi "trò chơi sinh tồn" cùng nhau, trong đó có việc dựng nên những trại nhỏ.

Lesly, 13 tuổi, "biết những loại trái cây mà cô bé không thể ăn vì có nhiều loại trái cây độc trong rừng. Và cô bé biết cách chăm sóc một đứa trẻ", bà Damarys Mucutuy chia sẻ thêm.

Sau vụ tai nạn, Lesly đã dựng những nơi trú ẩn tạm thời từ các cành cây được buộc lại bằng dây buộc tóc. Cô bé cũng lấy farinã, một loại bột sắn của cư dân vùng Amazon, từ đống đổ nát của chiếc máy bay Cessna 206 chở chúng.

Chia sẻ với báo giới, Edwin Paki, một trong những thủ lĩnh bản địa tham gia nỗ lực tìm kiếm, cho biết bọn trẻ sống sót nhờ bột farinã cho đến khi hết và sau đó chúng ăn hạt.

Các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Colombia và các thành viên nhóm tìm kiếm bản địa cùng với bốn đứa trẻ. Ảnh: AP.

Những đứa trẻ cũng có phần gặp may khi gặp nạn đúng vào mùa ra quả của cây rừng, do đó chúng có thể sống nhờ trái cây, theo người đứng đầu Viện Phúc lợi Gia đình Colombia Astrid Cáceres.

Tuy nhiên, chúng vẫn phải đối mặt với những thách thức khó nhằn để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt. Chia sẻ với BBC hôm 10/6, chuyên gia bản địa Alex Rufino cho biết bọn trẻ đang ở trong "một khu rừng rất tối, rất rậm rạp, nơi có những cây lớn nhất trong vùng". Trong khi đám trẻ có thể sử dụng nhiều loại lá để lọc nước, ông cảnh báo rằng "những loại khác có độc".

Ngoài việc tránh những con vật săn mồi, những đứa trẻ còn phải hứng chịu những trận mưa bão dữ dội và có thể phải trốn tránh các nhóm vũ trang được cho là đang hoạt động trong rừng. Tổng thống Petro cho biết có lúc các em buộc phải tự vệ trước một con chó hoang.

Tuy nhiên, ông Rufino nhận định một đứa trẻ 13 tuổi lớn lên trong một cộng đồng bản địa sẽ sở hữu nhiều kỹ năng cần thiết để sinh tồn trong một môi trường như vậy.

John Moreno, lãnh đạo của cộng đồng Guanano ở Vaupes - nơi những đứa trẻ lớn lên, cho biết chúng đã được bà nuôi dưỡng. Bà của chúng là một người bản địa cao tuổi được nhiều người vị nể.

“Chúng đã sử dụng những gì học được trong cộng đồng, dựa vào kiến thức của ông cha để tồn tại”, ông nói.

Những đứa con của rừng

Khi công tác tìm kiếm những đứa trẻ diễn ra, giới chức ở Bogota đã phải chịu áp lực vì sự chậm chạp của quá trình này.

Các nhà chức trách đã thả 10.000 tờ rơi với những lời khuyên sinh tồn được viết bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Huitoto bản địa. Các máy bay trực thăng cũng phát ra thông điệp từ người bà để trấn an những đứa trẻ rằng chúng đang được tìm kiếm.

Tướng Sanchez hôm 11/6 cho hay các nhân viên cứu nạn đôi lúc chỉ còn cách các nạn nhân 20-50 m nhưng không phát hiện.

Vào thời điểm những đứa trẻ được phát hiện, khoảng 150 binh sĩ và 200 tình nguyện viên từ các cộng đồng bản địa địa phương đã tham gia vào chiến dịch tìm kiếm trên một khu vực rộng hơn 300 km2.

"Đây không phải là mò kim đáy bể, mà là một con bọ chét nhỏ trong một tấm thảm rộng lớn, vì chúng liên tục di chuyển", tướng Sanchez chia sẻ về cuộc tìm kiếm. Vào ngày 9/6, sau cuộc tìm kiếm kéo dài một tháng, những chú chó nghiệp vụ đã tìm thấy đám trẻ.

Nhân viên y tế tiếp nhận các nạn nhân từ căn cứ không quân ở Bogota, Colombia, hôm 10/6. Ảnh: AP.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình RTVC, đội cứu hộ người bản địa đã kể lại những khoảnh khắc đầu tiên khi phát hiện 4 đứa trẻ. "Chị gái lớn Lesly bế đứa em nhỏ trên tay và chạy về phía tôi. Lesly nói: 'Con đói'", Nicolas Ordonez Gomes, một thành viên trong đội ngũ tìm kiếm và cứu hộ, kể lại.

"Một trong hai cậu bé đang nằm. Cậu bé đứng dậy và nói với tôi: 'Mẹ cháu mất rồi'", ông Gomes chia sẻ thêm.

Theo lời kể của đám trẻ, mẹ của chúng đã sống sót trong rừng 4 ngày sau vụ tai nạn máy bay. "Trước khi chết, mẹ của chúng đã nói với chúng những câu đại loại như 'mấy đứa rời khỏi đây đi'”, ông Manuel Ranoque - cha của những đứa trẻ - kể lại.

Gia đình đám trẻ cảm ơn lực lượng quân đội vì đã tiếp tục tìm kiếm bất chấp tỷ lệ sống sót thấp. "Tôi chưa bao giờ mất hy vọng, tôi luôn ủng hộ công tác tìm kiếm. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, cảm ơn Tổng thống Petro và 'đồng hương' của tôi đã vượt qua muôn vàn khó khăn", bà của đám trẻ nói.

Trong khi đó, Tổng thống Petro ca ngợi nỗ lực của quân đội và các tình nguyện viên. Bên cạnh đó, ông cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho bọn trẻ và mối quan hệ của chúng với môi trường.

Ông Petro đã đến gặp những đứa trẻ tại bệnh viện hôm 10/6. “Rừng đã cứu chúng. Chúng là những đứa con của rừng già, và bây giờ cũng là những đứa con của Colombia”, ông Petro nói.

Trong khi nhiều người ở Colombia gọi việc giải cứu những đứa trẻ là một "phép màu", ông Rufino nhận định câu chuyện thực sự nằm ở "mối liên hệ tâm linh với thiên nhiên" của đám trẻ.

“Khu rừng không chỉ có màu xanh, mà còn có những nguồn năng lượng cổ xưa mà các quần thể liên kết, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau. Tôi biết thật khó để hiểu về điều này, nhưng đây là cơ hội tốt cho xã hội, con người, tìm hiểu về các thế giới quan khác nhau tồn tại trong các khu vực đó”, ông nhận định.

“Người mẹ đã trở thành linh hồn sau vụ tai nạn và bảo vệ chúng. Và đến bây giờ, bà ấy mới bắt đầu được nghỉ ngơi”, ông chia sẻ thêm.

Hình ảnh đáng chú ý vụ 4 trẻ em sống sót sau hơn một tháng máy bay rơi Trong chiến dịch giải cứu 4 trẻ em trong vụ tai nạn máy bay ở rừng Amazon, Colombia đã huy động 150 binh sĩ và 200 tình nguyện viên bản địa, hoạt động trên khu vực lên tới 323 km2.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/he-lo-them-chi-tiet-vu-song-sot-phep-mau-o-rung-amazon-post1439246.html