Hé lộ thông tin đặc biệt về thanh niên giành ăn, đánh người rồi xưng thân nhân PGĐ công an

Thanh niên bị công an điều tra về hành vi đánh người trong quán bánh xèo là cháu của một Trưởng Công an phường ở Đà Nẵng.

Ngày 9/4, vị lãnh đạo Công an quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng thông tin, đã tiếp nhận báo cáo ban đầu của Công an phường An Hải Đông (quận Sơn Trà), đồng thời giao các đơn vị nghiệp vụ công an quận tiếp tục xác minh, điều tra vụ xô xát trên địa bàn.

Vị lãnh đạo Công an quận Sơn Trà xác nhận, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo điều tra, xử lý theo đúng quy định vụ việc.

Chị N. đang điều trị ở bệnh viện với đôi mắt bầm tím.

Trước đó như tin chúng tôi đã đưa, ngày 8/4, chị Trần Thị Quỳnh N. (32 tuổi) trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cùng người thân đến ăn bánh xèo ở một quán trên đường Phạm Cự Lượng (phường An Hải Đông). Bấy giờ, giữa chị N. và Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi), trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng (2 người này ngồi gần nhau trong quán ăn - PV), đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hậu quả, chị N. ngã xuống đất và nhập viện cấp cứu trong tình trạng mắt phải sưng tím, gãy răng cửa, 3 răng khác bị sứt mẻ, mặt bầm, chấn thương sống mũi. Theo các nhân chứng, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn là do giữa 2 người đã có lời qua tiếng lại, tranh giành, phân bì nhau khi nhận được đồ ăn trước sau.

Sự việc sau đó được tung lên mạng xã hội gây nên làn sóng trái chiều trong dư luận TP.Đà Nẵng. Cụ thể, người nhà chị N. ngoài chuyện tố Khang đánh người vô cớ còn cho rằng, anh này tự xưng là con cháu của lãnh đạo công an một phường ở quận Thanh Khê cũng như người thân của một Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng (?!). Thông tin chưa kiểm chứng này khiến dư luận suy nghĩ điều tiêu cực đến ngành công an nói chung và cá nhân vị Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng nói riêng.

Tiến hành tìm hiểu sự việc, chúng tôi thu được nhiều thông tin đặc biệt về nhân thân người tên Khang này. Theo đó, Khang hoàn toàn không có quan hệ bà con gì với các vị Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.

Quán bánh xèo nơi xảy ra sự việc.

Một người chú ruột của Khang chính xác hiện là Trưởng Công an phường ở quận Thanh Khê. Cụ thể, vị này là Trung tá Nguyễn Tri Phương, Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông. Cũng chính Trung tá Phương là người đã lái xe công vụ của phường đến trụ sở Công an phường An Hải Đông bảo lãnh cho Khang về hôm xảy ra vụ việc.

Trung tá Phương xác nhận những thông tin trên. Cũng theo vị này, khi biết Khang đánh người là sai, ông đã yêu cầu xin lỗi và lo chuyện bồi thường.

Lý giải về chuyện đi xe công vụ tới đón Khang, vị Trung tá cho rằng, ở đây không phải ông lấy xe đi với tư cách cá nhân. Bởi, vụ việc xảy ra có liên quan đến công dân trên địa bàn phường ông quản lý, nên ông chạy qua (phường nơi Khang đánh người - PV) để có thể phối hợp (?!).

Ông Phương cũng khẳng định, trong trường hợp này, nếu không phải là cháu ông mà một công dân bình thường thì ông cũng có thể đưa về vì sự an toàn.

Ở một diễn biến khác, khi tiếp xúc với chúng tôi trong bệnh viện, chị N. cho rằng, bản thân rất bức xúc trước hành vi đánh người của Khang cũng như việc Khang rêu rao có người nhà là công an nên không sợ (?!). Chị N. mong các cơ quan chức năng xử lý nghiêm sự việc!

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/he-lo-thong-tin-ke-gianh-an-danh-nguoi-xung-than-nhan-pgd-cong-an-a365781.html