Hệ lụy của đam mê cờ bạc

Từ một thanh niên chân chất, chịu khó làm ăn, vì lún sâu cờ bạc, Đ.N.D (SN 1988, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) liên tục gây án, đẩy bản thân vào cảnh tù tội, gây buồn đau, xấu hổ cho cha mẹ, vợ con.

Bị bắt tạm giam gần nửa năm nên khi có mặt tại pháp đình, D. dáo dác tìm người thân nhưng hôm Tòa án nhân dân (TAND) quận Ngũ Hành Sơn xét xử sơ thẩm, cha mẹ, vợ con bị cáo không đến vì cảm thấy xấu hổ…

Sinh ra trong gia đình khó khăn, học hết lớp 9, D. nghỉ học, đi làm phụ giúp cha mẹ. Trưởng thành, D. nên duyên vợ chồng với chị H. Năm 2014, vợ chồng D. sinh đứa con đầu lòng. Từ ngày làm cha, D. cố gắng làm lụng để vun đắp hạnh phúc gia đình và chăm lo cho vợ con…

Vậy nhưng, khi trong túi có chút tiền dư giả, D. sinh tật, bắt đầu rẽ lối, tiếp cận cờ bạc. Lúc đầu, D. chỉ chơi bằng cách trả độ trà nước, cà phê cho vui, dần dần, D. và các bạn nâng lên ăn thua bằng tiền mặt. Từ một thanh niên chỉ biết lao động và thương yêu vợ con, D. nghiện cờ bạc.

Dù khuya hay sớm, chỉ cần bạn gọi, D. đều có mặt để “sát phạt”. Có bao nhiêu tiền, D. “nướng” hết vào vòng xoáy “đỏ đen”. Để gỡ gạc, hết cắm tài sản, D. lại đi vay mượn bạn bè, người thân. Rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng đến…

Trưa 7-4-2019, đang lang thang trong trạng thái không một đồng dính túi, D. phát hiện chị T. (trú thị xã Điện Bàn) dựng xe ven đường nghe điện thoại nên chờ thời cơ thuận lợi thì “hành động”. Khi thấy đoạn đường vắng người qua lại, D. áp sát giật lấy chiếc điện thoại chị T. cầm trên tay...

Với tội “Cướp tài sản”, D. bị TAND thị xã Điện Bàn phạt 18 tháng tù. Một lần chịu cảnh tù tội, tưởng rằng D. hiểu được giá trị của tự do, tránh xa những việc làm sai trái, cố gắng phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội, làm người chồng, người cha mẫu mực trong gia đình nhưng không, sau khi mãn hạn tù được một thời gian, D. tiếp tục quay lại con đường cũ…

Lần này, để có tiền phục vụ đam mê cờ bạc, D. quyết định hành nghề “đạo chích”. Từ ngày 29-4 đến 8-10-2022, D. đã 7 lần đột nhập nhà dân trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn lấy trộm các tài sản trị giá hơn 63,7 triệu đồng đem bán lấy tiền. Có tiền, D. tiêu xài cá nhân và “nướng” vào cờ bạc…

Tại phiên tòa, khi hội đồng xét xử (HĐXX) nhắc đến cha mẹ, vợ con và những hành vi vi phạm trước đó, D. chỉ cúi đầu im lặng. Nói lời sau cùng, D. cho biết: “Chỉ vì mê cờ bạc, bị cáo liên tục gây buồn khổ, xấu hổ cho cha mẹ, vợ con. Bị cáo đã biết lỗi, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt”.

Cờ bạc là tệ nạn xã hội tồn tại dai dẳng, kéo theo nhiều hệ lụy xấu cho những người sa ngã. Tuy nhiên, những kẻ ôm mộng kiếm tiền từ “đỏ đen” vẫn không từ bỏ, cứ lao vào như con thiêu thân để rồi khi lãnh án thì hối hận, ăn năn đã muộn màng.

Căn cứ các quy định của pháp luật và xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đ.N.D mức án 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Phiên tòa kết thúc, D. nâng bước chân trĩu nặng theo lực lượng chức năng ra xe đặc chủng chở về trại giam.

LÊ HÙNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5432/202303/he-luy-cua-dam-me-co-bac-3941603/