Hè phố Hà Nội đỏ lửa cúng Rằm tháng bảy

Vỉa hè, lòng đường được người dân phố cổ Hà Thành tận dụng làm nơi sắp mâm, bày lễ, đốt vàng mã khiến con phố đỏ lửa, nghi ngút khỏi trong ngày cùng Rằm tháng 7.

Theo ghi nhận của PV, vào những ngày Rằm tháng bảy âm lịch, trên nhiều con phố thuộc khu phố cổ Hà Nội, người dân sắp mâm lễ cúng cô hồn, đốt vàng mã ngay tại vỉa hè, lòng đường.

Theo ghi nhận của PV, vào những ngày Rằm tháng bảy âm lịch, trên nhiều con phố thuộc khu phố cổ Hà Nội, người dân sắp mâm lễ cúng cô hồn, đốt vàng mã ngay tại vỉa hè, lòng đường.

Dân gian quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng "phá ngục", trong đó, ngày Rằm tháng 7 là ngày "xá tội vong nhân" cầu siêu cho những vong hồn lang thang, không nơi nương tựa.

Đỏ lửa, nghi ngút khói trên những con phố Hà Thành.

Dù nhiều phản ánh về tình trạng đốt vàng mã, nhiều gia đình vẫn đốt vì đây là tập tục lâu đời, mọi người đều cho là cần thiết.

Dù đã dùng lò tôn nhưng đốt vàng mã vẫn gây ra khói mù mịt.

Việc đốt vàng mã thường bắt đầu từ những ngày đầu tháng đến ngày Rằm.

Đốt vàng mã ngay trên phố gây nguy cơ cháy nổ, họa hoạn rất cao, nhất là gần những đồ vật, dụng cụ dễ bắt lửa.

Theo quan niệm dân gian, việc đốt vàng mã trong ngày "xá tội vong nhân" sẽ xua điều xấu, đón điều tốt về với gia chủ.

"Tôi nghĩ việc đốt vàng mã chỉ nên mang tính chất tượng trưng, không sa đà vào mê tín gây lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường sống", một người dân sống tại khu phố cổ cho biết.

Nhà phố cổ nhỏ, không có chỗ nên nhiều gia đình phải bày mâm, sắp lễ ngay tại vỉa hè trước cửa nhà.

Rằm tháng bảy là ngày Xá tội vong nhân, cũng là lễ Vu lan báo hiếu cha mẹ, là dịp để bày tỏ lòng thành với những người đã khuất.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/he-pho-ha-noi-do-lua-cung-ram-thang-bay-1452752.tpo