Hẹn hò kiểu kinh dị: Cô gái xăm trổ bị chỉ trích vì quá tự tin

Vì quá tự tin vào bản thân nên cô gái này đã bị nhiều khán giả đả kích.

Tối qua (18/4), tập 16 chương trình hẹn hò kiểu kinh dị - Lựa chọn của trái tim đã lên sóng với nhiều tình huống "khó đỡ".

Giám đốc bất động sản giàu có kén vợ

Chủ nhân của buổi hẹn tuần này là Tùng Lâm, đến từ Hà Nội – một giám đốc bất động sản giàu có với khối tài sản kếch xù gồm nhà lầu, xe hơi. Vì vậy, anh mong muốn tìm được một phụ nữ thông minh, nhạy bén, nhưng phải dịu dàng và biết chăm sóc gia đình.

Tùng Lâm

Ba cô gái được chọn hẹn hò cùng Tùng Lâm là Yến Phi (25 tuổi, kinh doanh thời trang, đến từ Long An), Lệ Thanh (nhân viên hành chính, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh) và Uyên Dung (27 tuổi, nhân viên Marketing, đến từ Huế).

Trong đó, Yến Phi là con trong một gia đình có tới 7 chị em gái. Cô muốn tìm một chàng trai để "bắt rể" về cho cha mẹ.

Yến Phi

Lệ Thanh là một cô gái có thân hình phốp pháp, hơi to béo và có tới 4 hình xăm trên người.

Lệ Thanh từng trải qua mối tình 7 năm với một chàng trai tâm lí, nhưng vẫn chia tay vì cô không muốn đi làm dâu, phải lo việc nhà. Cô gọi đó là "rơi vào tình cảnh cực khổ".

Lệ Thanh

Uyên Dung là một cô gái chuẩn Huế, với sự dịu dàng, nữ tính và thích chăm sóc gia đình.

Tuy nhiên, cô nàng lại chưa có một mối tình nào vì "sợ yêu". Từ khi 5 tuổi, bố cô đã bỏ đi, còn mẹ lại mất sớm.

Uyên Dung

Cô gái bị loại vì có tới 7 chị em gái

Yến Phi là người đầu tiên bước vào vòng hẹn hò nhanh. Cô nàng nhanh chóng lấy lòng Tùng Lâm khi tặng anh một chiếc vòng "thỉnh" từ chùa về. Tùng Lâm vốn là dân kinh doanh nên rất tin theo Phật pháp.

Không những vậy, Yến Phi còn là "gu" ưa thích của Tùng Lâm vì làm vệc trong ngành thời trang.

Tuy nhiên, việc Yến Phi tiết lộ nhà có tới 7 chị em gái đã khiến cho Tùng Lâm choáng váng. Anh chàng tỏ ra hơi sợ sệt vì phải làm rể út trong một gia đình như vậy, dù Yến Phi đã khẳng định vợ chồng sẽ "tự do tài chính sau khi kết hôn"

Lệ Thanh bước vào sau Yến Phi, nhưng cũng gấy tượng tốt với Tùng Lâm. Hai người có khá nhiều điểm chung như thích nuôi chó, đi du lịch và từng học Teakwondo.

Tuy nhiên, Lệ Thanh lại tỏ ra hơi hiện đại, đặt cái tôi cao khi nói không thích "chồng chúa, vợ tôi","việc nhà thì cả vợ lẫn chồng đều phải san sẻ, phụ nữ không phải sinh ra để dành cho chuyện bếp núc".

Hẹn hò kiểu kinh dị: Gái 2 con loại diễn viên để chọn trai trẻ kém hơn chục tuổi

Không những vậy, Lệ Thanh còn tự thú nhận trên người mình có những 4 hình xăm.

Tùng Lâm dù đồng tình với quan điểm "bình đẳng trong việc gia đình" nhưng vẫn thích một phụ nữ theo quan điểm "cổ điển" hơn.

Uyên Dung xuất hiện cuối cùng nhưng vẫn bị Tùng Lâm hỏi lại rằng "nhà có mấy anh chị em?". Tùng Lâm đã khiến khán giả khó chịu khi lặp lại 3 lần một câu hỏi với cả 3 cô gái.

Phẩm chất "gái Huế" đậm đà trong Uyên Dung đã khiến Tùng Lâm bị hút hồn.

Kết thúc vòng hẹn hò nhanh, Tùng Lâm quyết định loại Yến Phi vì sợ gia đình quá đông chị em của cô nàng. Tuy nhiên, anh chàng lại khéo léo đưa ra lí do khác để biện hộ cho mình: "Em là một viên ngọc đẹp nhưng anh muốn một viên ngọc quý".

Cô nàng xăm trổ bị đả kích vì quá tự tin vào bản thân

Vòng hẹn hò lâu của Tùng Lâm bắt đầu với Lệ Thanh, ở một làng chài. Cả hai ngồi vá lưới, dạo bờ biển ngắm hoàng hôn trong khung cảnh yên bình.

Tuy nhiên, giữa không gian lãng mạn đó, Lệ Thanh và Tùng Lâm lại quyết định "làm nóng người" để so xem "võ công" ai cao hơn bằng màn đấu võ tay đôi ngay trên bờ biển.

Kết thúc màn so găng, Tùng Lâm mới hiểu "người con gái dù mạnh mẽ đến đâu thì vẫn cần một sự chở che từ đàn ông".

Trong khi đó, Uyên Dung lại hẹn Tùng Lâm tại một nhà hàng và tự tay chuẩn bị các món ăn ngon lành cho anh chàng.

Uyên Dung còn tinh tế làm cocktail có màu sắc trùng với màu tóc được trang điểm của Tùng Lâm. Vị vừa chát vừa ngọt của ly cocktail khiến Tùng Lâm liên tưởng "trong tình yêu, có thể vừa nếm trải vị ngọt, vừa phải trải qua vị chát rồi lại về vị ngọt".

Bằng con đường "đi từ dạ dày tới trái tim đàn ông" này, Uyên Dung đã hoàn toàn khiến Tùng Lâm đổ gục.

Không những vậy, Uyên Dung còn tỏ rõ chất Huế của mình khi nói: "Em sống chậm và thanh bình như dòng sông Hương, nhưng sâu bên trong lại có phần nổi loạn""Tên của em được lấy từ bốn chữ Công - Dung - Ngôn - Hạnh".

Vì thế, Tùng Lâm đã loại Lệ Thanh để chọn Uyên Dung.

Bức xúc trước quyết định này, Lệ Thanh nói thẳng: "Em rất cảm ơn anh vì đã không chọn em. Anh không chọn em nghĩa là anh không xứng đáng với em".

Cô nàng còn nhấn mạnh: "Trên đời này không có gì là thất bại. Anh ấy phải là người luyến tiếc vì không chọn mình" và "Nếu tôi hẹn hò với gương mặt thật của mình, chúng tôi sẽ thành đôi".

Những phát ngôn này khiến Lệ Thanh nhận phải nhiều lời đả kích từ khán giả vì tự tin quá đà. Cô nàng còn bị chê là "như đàn ông", "xấu còn chảnh".

Về phía Tùng Lâm và Uyên Dung, cả hai đã quyết định đến với nhau. Uyên Dung có nhan sắc rất nữ tính, dịu dàng, còn Tùng Lâm cũng chững trạc.

Hẹn hò kinh dị: Tuyên bố phụ nữ nhiều người theo đuổi là "hàng rẻ tiền", cô gái xinh đẹp bị loại thẳng

Long Phạm

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/hen-ho-kieu-kinh-di-co-gai-xam-tro-bi-chi-trich-vi-qua-tu-tin-48363.html