Hẹn hò lễ Tình nhân 14/2

Người có đôi thì mong muốn được ở cạnh nhau trong một không gian ấm áp; người độc thân thì tìm đến 'chốn thiêng' cầu duyên lành hay rủ nhau đi phượt...

Hẹn hò tối giản

5 năm yêu nhau, cặp đôi Trần Đan Linh (sinh năm 2001, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) và Nguyễn Tùng Long (sinh năm 1998, ở Hà Nội) luôn đề cao sự tối giản trong ngày lễ Tình yêu 14/2 (Valentine) nhưng không gian ấm áp, ý nghĩa. Năm nay, Long dự định sẽ tạo bất ngờ cho bạn gái bằng một kế hoạch đơn giản, đó là tự nấu những món ăn đối phương yêu thích và mời bạn bè cùng đến chung vui tại nhà.

“Thể hiện tình yêu qua những món ăn tự nấu biểu lộ sự chăm sóc, quan tâm của mình dành cho sức khỏe và lựa chọn dinh dưỡng của người mình yêu. Hơn nữa, chúng mình đã thống nhất với nhau rằng ngày lễ Tình nhân ưu tiên tặng những món đồ sử dụng được và không chi quá nhiều tiền đến nhà hàng sang trọng. Bởi món quà đáng giá nhất chính là cả hai đã có nhau và sẽ đồng hành cùng nhau”, Long bật mí.

Cặp đôi Đan Linh và Tùng Long (ở Hà Nội) đề cao sự tối giản trong tình yêu

Về phía Đan Linh, cô đang háo hức đặt những món đồ trang trí nhà cửa để tạo nên không gian ấm áp, lãng mạn bên người mình yêu. Với Linh, ngày lễ Tình nhân sẽ là một “cái cớ” để gần gũi, kết nối, chia sẻ và cùng nhau tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ.

Ba cô gái độc thân Khánh, Oanh, Lợi chọn đi phượt nhân dịp lễ Tình nhân. Ảnh: Hanh An

Không cầu kỳ trong tình yêu cũng như trong các món đồ tặng nhau, cả Linh và Long luôn đề cao sự chân thành, tôn trọng lẫn nhau.

Tìm đến “chốn thiêng” cầu duyên lành

Như mọi năm, chùa Hà (Hà Nội) và chùa Duyên Ninh (Ninh Bình) là hai ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng ở miền Bắc. Với bạn trẻ Hà thành, chùa Hà như một “chốn thiêng” để cầu duyên lành, gửi gắm tâm tư sâu kín, "vá lành" những vết thương cũ đã qua để gieo hạt cho những mối duyên sắp tới. Riêng các cặp đôi yêu nhau, họ tiếp tục đến đây cầu cho tình cảm ngày càng khăng khít và sớm nên duyên vợ chồng.

Cô gái Đỗ Thị Phương (sinh năm 1998, ở Hà Nội) cùng bạn là Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 2000, ở Hà Nội) đến chùa Hà từ 8h sáng ngày 13/2 để thành tâm dâng lễ, cầu duyên, cầu bình an và may mắn. Trước đó, Phương chỉ biết đến chùa Hà qua lời truyền miệng, qua mạng xã hội, về những câu chuyện có thật nên duyên sau khi đến đây. Tuy nhiên, Phương không quá sốt ruột và đặt nặng áp lực khi đến chùa.

"Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Cầu cho tâm bình an cũng là một trong những điều khiến mình hạnh phúc. Vì vậy, khi đến chùa Hà, mình chỉ cần nhất tâm, khởi phát tấm lòng thành, nguyên sơ không tạp niệm mới mong như ý”, Phương quan niệm.

Hôm qua, nhiều bạn trẻ lần đầu đến chùa Hà chưa biết làm lễ, chưa biết khấn sao cho đúng đã xin tư vấn từ những người làm dịch vụ ở cổng chùa. Mất 50.000 đồng, chỉ cần điền tên, tuổi, địa chỉ, mong muốn tác hợp nhân duyên vào bài khấn là có thể thỏa nguyện ước.

Có duyên ắt sẽ tới

Người trẻ độc thân có nhiều lý do, trong số đó, có những người không cảm thấy hứng thú với tình yêu khi bị cuốn vào công việc hoặc chưa tìm đúng người. Dẫu cảm thấy cô đơn trong ngày lễ Tình nhân, song, họ đã chọn cách khiến bản thân bận rộn hơn bằng cách đi chơi với bạn bè hay tự thưởng cho bản thân những chuyến đi du lịch để tái tạo lại năng lượng.

Dịp lễ Valentine, 3 cô bạn thân Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1996, làm giáo viên mầm non tại Nha Trang), Huỳnh Thị Oanh (SN 1996, du học sinh Úc) và Hàn Gia Lợi (SN 1996, làm việc tại TP Hồ Chí Minh) lên lịch đi phượt Hà Giang - Hà Nội trong 4 ngày. Trước đó, cả 3 đều ít có dịp gặp nhau do bị khoảng cách và công việc chi phối.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Khánh, Oanh, Lợi, đó là đã cùng nhau vượt qua giới hạn của bản thân - lái xe 300km đường đèo Hà Giang và chiêm nghiệm về cuộc sống, văn hóa nơi vùng cao. “Cùng nhau thong dong trên các cung đường, chúng mình như được thoát khỏi những áp lực của cuộc sống hàng ngày, cùng nhau trải nghiệm những điều mới lạ và tăng cường sự gắn kết với nhau sau thời gian dài xa cách”, Ngọc Khánh hào hứng nói.

Tuy cùng ở tuổi 27 nhưng nhóm bạn thân Khánh, Oanh, Lợi đều không vội vàng trong chuyện tình cảm. Họ quan niệm, “có duyên ắt sẽ tới”. Họ cho rằng, độc thân không có nghĩa là nhàm chán, một màu. Thay vào đó, họ tìm kiếm niềm vui từ công việc, các mối quan hệ bạn bè, và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

“Chúng mình vẫn còn trẻ, nếu chưa có duyên bước vào một mối quan hệ nào đó thì sẽ dành thời gian ưu tiên học thêm các kỹ năng mới để hoàn thiện, nâng cấp bản thân mỗi ngày”, Huỳnh Thị Oanh chia sẻ.

HẠNH AN

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hen-ho-le-tinh-nhan-142-post1509790.tpo