Hết 500 anh em Sài Gòn tới dân chơi Hải Phòng cầm chảo ra phố quẩy tung
Hưởng ứng phong trào 'cầm chảo chạy khắp thế gian' của các 'chư vị' tại Hà Nội, 500 anh em niềm Nam cũng cầm chảo ra phố đi bộ Nguyễn Huệ chạy bo.
Sự kiện tưởng chỉ để "điên" cùng nhau trên mạng xã hội ai ngờ đâu giới trẻ nói là làm.
Tuần trước nhiều người được phen hú vía khi thấy một nhóm bạn trẻ cầm chảo chạy hăng say trên phố đi hộ Hồ Gươm-Hà Nội, rồi bàng hoàng hơn khi biết tin sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thậm chí còn tổ chức cả một ngày hội cầm chảo, cầm môi "quẩy" cùng nhau tưng bừng.
Không kém cạnh, cuối tuần vừa qua 500 anh em Sài Gòn cũng cùng nhau tụ hội tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, tay cầm chảo dơ cao lên đầu, miệng cười hỉ hả bắt đầu cuộc chạy bo của mình.
Chưa hết, từ Sài Gòn đã vậy, để chẳng "kém chị nhường em", những bạn trẻ tại Hải Phòng cũng hò nhau tham gia sự kiện tại "thủ phủ" quê nhà, đặc biệt còn mở tiệc trứng rán ngay tại đường đua.
Nhiều người nghiêm túc tỏ ra không hài lòng khi các bạn trẻ liên tục tham gia các sự kiện vô bổ này. Tuy nhiên, ở góc độ khác, các sự kiện như thế này thực chất chỉ là điều kiện xúc tác để các bạn trẻ gần nhau hơn, là sân chơi lành mạnh để xả hơi sau một tuần làm việc đầy mệt mỏi.
Ảnh: Tổng hợp