Hết đường… đến công sở

(Toquoc)- Người Hà Nội lại một phen chịu nhọc nhằn với ngập lụt, tắc đường

(Toquoc)- 10h sáng, trời vẫn mưa tầm tã, rất nhiều công sở ở Hà Nội mới lác đác vài người. Tất cả chỉ tại trận mưa lớn khủng khiếp bắt đầu từ khoảng 4h sáng, rẽ vào đâu, xông vào ngả nào không ngập thì cũng tắc. Hôm nay là ngày đầu tuần, như lệ thường, chị N.H.L. (Trương Định- Hoàng Mai) phải họp giao ban toàn cơ quan. Biết là sẽ có nhiều đoạn đường bị ngập do mưa lớn, ngay từ lúc chuẩn bị ra khỏi nhà chị L đã lên kế hoạch chi tiết về đường đi để tránh những đoạn “phố sông”. Tuy nhiên, tránh ngập thì lại gặp tắc. Chôn chân trên vỉa hè chờ nước rút Đoạn đường từ nhà đến cơ quan ngày thường chỉ mất 15-20 chạy xe máy hôm nay trở thành vô tận. Để tránh hai điểm ngập khá sâu ở phố Trương Định, chị L đã phải vòng xe sang đường Giải Phóng, thế nhưng khi “xông” vào phố Lê Thanh Nghị, dòng xe cộ đã chết cứng từ lúc nào. Không dám liều lĩnh xông vào, chị L đành vượt lên ngã tư Giải Phóng- Kim Liên- Đại Cồ Việt- Lê Duẩn nhưng ngã tư này cũng kịp biến thành biển nước mênh mông. Dòng xe cộ lại nháo nhào quay đầu. Bất lực, chị L đành gọi điện đến cơ quan xin đến muộn, còn muộn bao nhiêu phút lại tùy thuộc vào… ông trời có mưa nữa hay không. Tại ngã tư Giảng Võ- Đê La Thành, Kim Mã- Liễu Giai, Tây Sơn- Nguyễn Lương Bằng, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Trãi… ùn ứ hàng ngàn phương tiện. Cảnh tượng hỗn loạn xảy ra vì mạnh ai nấy vượt, vỉa hè cũng biến thành đường hai chiều. Hơn nữa, nhiều phương tiện thấy ngập tính chuyện quay đầu khiến đường đã tắc lại càng tắc thêm. Riêng đường Đê La Thành tắc từ đầu Giảng Võ đến Ô Chợ Dừa chỉ vì con đường này cao, không có điểm ngập nên được nhiều người chọn để thoát ngập. Ô tô, xe máy ken kín trên con phố vốn đã nhỏ lại bị hàng quán lấn chiếm khá nhiều, tất cả gần như “chôn chân” trong cơn mưa tầm tã, thi thoảng lại nhích từng nửa vòng bánh xe. Bất lực Trên phố Khâm Thiên, khói xăng, nước mưa, nước cống… hòa quyện, người đi đường chỉ biết nhẫn nại chịu trận. Tại khu vực giao cắt với đường sắt, nước ngập quá đầu gối, nhiều nhà dân với “phương châm bốn tại chỗ” đã mang cả ván, bạt ra ngăn nước tràn vào nhà. Nhân lực, vật lực được huy động để tát nước… ra đường. Tại khu vực quận Long Biên, các phố Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm cũng mênh mông nước, không biết đâu là lòng đường, đâu là vỉa hè. Chị N.T.T làm việc tại một văn phòng trên phố Tô Hiến Thành than thở: “thoát được ngập thì lại dính cầu Chương Dương tắc cứng, không biết khi nào đường đến công sở mới hết cảnh “thập diện mai phục”. Không chỉ các phố mới bị ngập, khu vực phố cổ vốn thoát khỏi bản đồ ngập hôm nay cũng chịu chung số phận. Phố Hàng Lược, Chả Cả… cũng biến thành sông trước cơn mưa quá lớn do ảnh hưởng của bão số 5. "Đắp đập" trên phố Phạm Ngọc Thạch Trước tình trạng nơi nơi tắc đường, ngả ngả úng ngập, nhiều người đi đường đã chọn giải pháp đứng chờ nước rút hay vào quán cà phê ngồi giết thời gian. Ngay từ sáng sớm, cả ngàn nhân viên của Công ty Thoát nước Hà Nội đã được huy động ứng trực ở các điểm đen úng ngập. Xe bồn, máy bơm dã chiến được huy động tối đa, các nắp cống được mở bung, tuy nhiên, sức mưa quá lớn nên mực nước không giảm bớt là bao. Vào đầu mùa mưa, ông Nguyễn Lê, Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội từng công bố lập ra một website cung cấp các thông tin thời tiết, lượng mưa, vị trí, mức độ các điểm úng ngập trên địa bàn Hà Nội, tuy nhiên, sáng nay khi click vào thì trang thông tin này cũng chịu chung số phận như nhiều tuyến đường Thủ đô trong cơn mưa lớn. Theo số liệu quan trắc của Trung tâm khí tượng thủy văn, đến 7h sáng nay, hầu khắp khu vực Hà Nội đều có lượng mưa trên 100mm như Long Biên (xấp xỉ 140 mm), Vân Hồ (113 mm), Thanh Liệt (101mm)... Mưa tập trung nhiều nhất vào khoảng 5h30-6h30 với cường độ 80 mm. Cơn mưa sáng sớm nay là ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5. Sau khi vào đất liền, cơn bão này đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp, gây mưa trên khu vực biên giới Việt Nam- Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cũng nhận định, mưa lớn tại Hà Nội sẽ không còn kéo dài vì hình thái gây mưa đang di chuyển về phía Tây./. T.Nguyên Ảnh: Ngọc Thành

Nguồn Tổ Quốc: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Thoi-Su/Het-Duong-Den-Cong-So.html