Hết đường mưu sinh vì bãi rác Đa Phước: Sự im lặng khó hiểu

Báo Lao Động đã có bài 'Nhiều gia đình hết đường mưu sinh vì bãi rác Đa Phước', nói về bãi rác Đa Phước (TPHCM) gây thiệt hại kinh tế cho nhiều hộ dân. Trước phản ánh của dân, chính quyền và cơ quan chức năng đã cử những đoàn khảo sát đến ghi nhận tình hình, lấy mẫu xét nghiệm, nhưng rồi không phản hồi.

Nhiều người dân đang chờ đợi câu trả lời về nguồn nước nuôi thủy hải sản của họ bị ô nhiễm dẫn đến thiệt hại nặng nề. Ảnh C.H

Ông Ngô Văn Minh, Trưởng ấp 2, xã Đa Phước phản ánh với PV Báo Lao Động về sự im lặng của các cơ quan chức năng . Ảnh C.H

Theo phản ánh của người dân ấp 2, xã Đa Phước, từ ngày có bãi rác Đa Phước đến nay, nguồn nước trên con Rạch Chiếu bị ô nhiễm nghiêm trọng. Khi đưa nước từ con rạch này vào các ao hồ để nuôi thủy hải sản đã dẫn đến hiện tượng cá, tôm chết hàng loạt.

Trao đổi với PV Báo lao Động, ông Ngô Văn Minh - Trưởng ấp 2, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh cho biết, những vấn đề mà người dân trong trong ấp phản ánh đã được ông tổng hợp và báo cáo lên chính quyền địa phương. “Tuy nhiên, chính quyền và các cơ quan chức năng liên quan chỉ đến ghi nhận tình hình, vẫn chưa có câu trả lời nào cho người dân được rõ, đồng thời cũng chưa đưa ra một phương án giải quyết gì để dân yên tâm”.

Người dân đang chờ đợi kết luận nguồn nước ô nhiễm là do dâu, phương án bồi thường thiệt hại như thế nào? Ảnh C.H

Gia đình anh Nguyễn Phước Sũ, làm kinh tế hộ gia đình thông qua nuôi tôm nhiều năm qua. 12.000m2 chia đều cho 3 vuông tôm là nguồn thu nhập chính cho cả gia đình. Anh Sũ cho rằng trước đây hoạt động nuôi tôm đều thuận lợi. Tuy nhiên, sau khi bãi rác Đa Phước hình thành thì nguồn nước bắt đầu ô nhiễm, gây thiệt hại đến hoạt động nuôi tôm.

Đỉnh điểm của thiệt hại này là trong năm qua, anh vay mượn cả tỷ đồng để đầu tư, nhưng nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng dẫn đến tôm chết hàng loạt, gây thiệt hại trên 300 triệu đồng.

“Đã có nhiều đoàn của chính quyền, các cơ quan chức năng được cử đến gia đình tôi để ghi nhận thiệt hại, đồng thời lấy mẫu nước trong hồ tôm của tôi đem đi xét nghiệm nhưng rồi tất cả đều im lặng, không thấy nói gì. Một lần họ đem đến cho gia đình tôi chục triệu gọi là tiền khắc phục thiệt hại, nhưng tôi không nhận”, anh Sũ nói với PV.

Anh Nguyễn Phước Sũ thẫn thờ bên số tôm bị chết, thời gian qua anh luôn chờ đợi câu trả lời thỏa đáng từ bãi rác Đa Phước. Ảnh C.H

Không riêng gì anh Sũ, nhiều hộ gia đình tại ấp 2, xã Đa Phước tham gia nuôi thủy hải sản đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có những hộ nuôi bị chết trắng phải bỏ ao chuyển sang đi làm thuê, kiếm sống qua ngày.

Họ đang chờ đợi từng ngày kết luận của các cơ quan chức năng, cũng như sự giải trình của Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (đơn vị quản lý bãi rác Đa Phước).

C.H

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/het-duong-muu-sinh-vi-bai-rac-da-phuoc-su-im-lang-kho-hieu-620574.ldo