Hết thuốc chữa!

3 năm học tập, lao động tại Trường Giáo dưỡng thiếu niên hư. 2 năm tập trung cai nghiện ở Cơ sở xã hội Bầu Bàng, nhưng đến nay, Nguyễn Bá Giang (1995, trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vẫn không tiến bộ. Chiều 1-4, cái vòng luẩn quẩn đó tiếp tục xảy ra đối với Giang khi bị lực lượng CAX triệu tập, đấu tranh về hành vi trộm cắp tài sản. Nhiều người dân địa phương biết chuyện đều cho rằng “Giang là đối tượng đã hết thuốc chữa!”.

Hiện trường Giang cất giấu tài sản lấy trộm và tang vật bị thu giữ.

Hiện trường Giang cất giấu tài sản lấy trộm và tang vật bị thu giữ.

Không sai, cuối năm 2019, Giang mới được trở về địa phương hòa nhập cùng cộng đồng. Mặc dù được người thân hết lòng thương yêu, lo lắng nhưng Giang chẳng chịu vâng lời để trở thành người có ích, mà chỉ thích đua đòi với đám bạn bè cũng vô công rỗi nghề như mình. Để có tiền tiêu xài, Giang lên kế hoạch “trinh sát” mục tiêu, lợi dụng sơ hở của các chủ quán mà ra tay thực hiện… Đêm 8-3, Giang lần mò đến quán nhậu Tý Thìn (thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong) trộm 60 lon bia Larue mang về nhà cất giấu, lai rai với bạn bè. Tiếp đến, đêm 11-3, Giang quay lại quán này “chôm” thêm 3,5 thùng bia lon, sau đó mang qua xã giáp ranh Hòa Nhơn bán 3 thùng lấy tiền tiêu xài.

Chưa dừng lại ở đó, rạng sáng 1-4, Giang tiếp tục leo cửa sổ, đột nhập tiệm sửa chữa xe máy Ly Lượng ven tuyến QL14B (đoạn qua thôn Túy Loan Đông 1, xã Hòa Phong) trộm 2 máy cắt điện cầm tay và 32 bình điện xe máy đã qua sử dụng. Trên đường đi, nhìn trước nhìn sau không một bóng người, Giang cảm thấy an tâm và thầm cảm ơn “ông trời” đã giúp mình vì đêm hôm khuya khoắt thế này, ai lại ra đường trong mùa dịch Covid-19 mà nhìn thấy... Song, nhận tin báo của người bị hại, lực lượng CAX Hòa Phong tiếp cận hiện trường kiểm tra, trích xuất camera trong khu vực đã nhanh chóng phát hiện hình ảnh Giang lọ mọ đạp xe trong đêm và phải cần đến 3 lần mới vận chuyển hết tài sản lấy trộm.

Tại cơ quan CA, nhìn dáng Giang co ro, nhỏ thó thành khẩn khai nhận vụ việc, chúng tôi thấy tiếc cho anh ta. Khi nghe chúng tôi hỏi về hành vi phạm tội lần đầu, Giang rụt rè giãi bày. Đó là năm 17 tuổi, do đua đòi lêu lổng cùng đám bạn xấu, không có tiền tiêu xài nên tham gia trộm cắp thì bị bắt. Người thân ngỡ ngàng nghe tin và nghĩ rằng đó chỉ là sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ, nhưng họ lại không ngờ rằng, nhiều năm sau, con cháu của mình vẫn chẳng dứt ra được vòng tội lỗi… 25 tuổi và đã 2 lần sai phạm phải tạm thời tách khỏi cộng đồng một thời gian là hành trình được ghi nhận về nhân thân của Giang hiện nay. Trao đổi với Giang, chúng tôi nghiệm ra điều, phần lớn những người tái phạm đều còn rất trẻ, nhận thức pháp luật của họ cũng rất hạn chế, nên dễ bị lôi kéo.

Để làm tốt hơn công tác quản lý những trường hợp này tại địa phương sau khi được trả tự do, chúng tôi thiết nghĩ, các cấp hội, đoàn thể cần phải đặc biệt quan tâm, giám sát và tạo điều kiện công ăn việc làm cho họ. Gia đình cũng cần quan tâm hơn, cố gắng tách họ ra khỏi những người bạn xấu… Bởi, Giang còn rất trẻ, còn có cơ hội sống tốt nếu như sớm nhận thức được những sai lầm của mình.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_222719_het-thuoc-chua-.aspx