Hí họa: Ronaldo gọi 4 lần nhưng Messi không trả lời

Vòng bảng World Cup 2018 đã diễn ra kịch tính và hấp dẫn với rất nhiều bất ngờ xảy ra. Dưới đây là những nét thú vị nhất của vòng bảng dưới góc nhìn biếm họa của họa sĩ An Thắng.

Tạm biệt nhà vô địch:

Bất ngờ lớn nhất của kỳ World Cup 2018 phải nói đến là lời chia tay giải đấu của đương kim vô địch Đức ngay tại vòng bảng. “Cỗ xe tăng” hùng mạnh với khát khao tiến thẳng tới trận chung kết đã kết thúc hành trình chóng vánh ngay ở những mét khởi đầu. Mexico và Hàn Quốc cũng đã chứng minh chân lý trong bóng đá: đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh, còn kẻ mạnh thì chưa chắc đã là kẻ thắng.

Chúc mừng các vũ công samba:

Trái ngược với đội tuyển Đức là niềm vui sướng vô bờ bến của các vũ công samba. Những giọt nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc của Neymar hay màn ăn mừng nhào lộn của HLV Tite trong chiến thắng trước Costa Rica đã nói lên tất cả.

Ôi chỉ số fair-play:

Hơn 10 phút cuối trận đấu giữa Ba Lan và Nhật Bản đã được tái hiện một cách thú vị. Lúc này, tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía Ba Lan. Tiếc cho Mane và các đồng đội khi họ phải ôm hận rời giải bởi FIFA tính chỉ số fair-play. Và tất nhiên, Nhật Bản là đội tuyển hài lòng hơn cả.

Chúc mừng châu Á:

Công bằng mà nói, Nhật Bản đã thi đấu đầy quả cảm trước các đội bóng mạnh. Và tấm vé duy nhất dành cho đại diện của châu Á là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của các chiến binh samurai. Chúc cho đội bóng xứ mặt trời sẽ tiếp tục rực sáng trên đất nước Nga.

Ronaldo bùng nổ:

Giải đấu nào cũng vậy, hai nhân vật luôn được mọi người chú ý nhất là Ronaldo và Lionel Messi. Và tất nhiên CR7 đã biết cách bùng nổ, để đáp lại sự kỳ vọng. Bàn thắng sút phạt vào lưới Tây Ban Nha ở những phút cuối đã minh chứng cho tài năng và khát khao của anh ở giải đấu này.

Hậu phương tiền tuyến:

Đã có những thời điểm Bồ Đào Nha của Ronaldo thi đấu rất hiệu quả. Ronaldo lĩnh xướng mặt trận tấn công, nổ súng ầm ầm, thì phía hậu phương thủ thành Patricio cũng xây nên bức tường thành chắc chắn.

Trong khi Ronaldo thi đấu bùng nổ ở 2 lượt trận mở màn thì Messi - người được kỳ vọng nhất của xứ sở tango, lại tê cóng. Những đôi chân của các vũ công run rẩy trước các chiến binh Iceland.

Mọi chuyện còn tồi tệ hơn với Messi và các đồng đội khi họ tiếp tục để thua 0-3 trước Croatia của Luka Modric.

Sau hai lượt trận Ronaldo nổ súng đến 4 lần. Trong khi đó, Messi tịt ngòi im tiếng. Chả thế mà người ta vẫn đùa vui với nhau rằng CR7 gọi 4 cuộc điện thoại mà không thấy Messi trả lời.

Nhưng đến lượt trận quyết định gặp Iran thì Bồ Đào Nha suýt “chết” với những phút thi đấu nghẹt thở. Ronaldo cũng suýt chút nữa trở thành tội đồ khi vừa thực hiện không thành công quả 11 m, rồi may mắn thoát thẻ đỏ với tình huống đánh nguội. Trong khi đó phía bên kia, Messi và các đồng đội đã thoát cửa tử trong gang tấc.

Đôi nét nhìn lại hành trình vòng bảng của các đội bóng. Trong khi Bỉ, Anh, Pháp, Brazil... vượt qua vòng bảng một cách khá nhẹ nhàng thì Bồ Đào Nha và Argentina với đôi bạn cùng tiến Ronaldo và Messi đã phải trải qua một hành trình đầy vất vả. Thật may, cuối cùng họ cũng chạm đích.

Tối và đêm nay, vòng knock-out Argentina sẽ gặp Pháp còn Bồ Đào Nha sẽ đối đầu Uruguay. Liệu đôi bạn cùng tiến này có được thỏa nguyện niềm mong gặp ở vòng tứ kết hay không?

Họa sĩ An Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hi-hoa-ronaldo-goi-4-lan-nhung-messi-khong-tra-loi-post856185.html