Hiểm họa khó lường vì… coi thường LuậtBài 4: Nước mắt người mẹ, nỗi lòng người cha…

Gần nửa tháng nay, ông Đỗ Đình Mạnh và bà Lường Thị Sáu (quê ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa) hằng ngày phải túc trực ở Bệnh viện Hữu nghị Việt -Đức (Hà Nội) chăm sóc con trai bị tai nạn giao thông.

Con trai của họ hiện vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Nước mắt người mẹ, nỗi lòng người cha già đau đáu dõi theo sức khỏe của con từng giây, từng phút…

Ông Đỗ Đình Mạnh chia sẻ, đêm 8/9, con trai ông là Đỗ Đình Đức, sinh năm 1995, đi từ nhà một người bạn tại Thái Nguyên về Hà Nội thì bị tai nạn giao thông. Hậu quả, Đức bất tỉnh, sọ não bị chấn thương, toàn thân không thể cử động.

Ông Đỗ Đình Mạnh phờ phạc đi nhiều vì con bị tai nạn giao thông

Bị tai nạn giao thông trong đêm, phải đến 5 giờ sáng ngày hôm sau mới có người phát hiện ra Đức nằm bất tỉnh trên đường và đưa đến bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên cấp cứu. Không biết ai là người nhà của Đức nên họ đăng thông tin lên Facebook. Lúc biết tin con trai bị tai nạn, nhìn ảnh Đức nằm bất tỉnh, gia đình ông Mạnh bàng hoàng. Bà Lường Thị Sáu như ngã quỵ, nước mắt lưng tròng. Hai ông bà vội vã đi tìm con.

7h ngày 9/9, Đỗ Đình Đức được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức. “Chứng kiến con mình nằm bất động với đầy vết thương trên khắp cơ thể, có cha mẹ nào không đau xót. Tôi rất khổ tâm, thương con và oán trách số phận. Bây giờ không biết con tôi sẽ sống chết ra sao khi nó vẫn hôn mê”, bà Sáu nghẹn ngào.

Đỗ Đình Đức năm nay 23 tuổi, vẫn còn nhiều dự định, ước mơ chưa thực hiện. Cậu từng đi bộ đội. Năm 2016, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê, ý thức được gia cảnh mình khó khăn, các bậc sinh thành đã già, sức khỏe dần kém, cậu nhanh chóng tìm việc làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, tự chăm lo cho bản thân, hỗ trợ bố mẹ bớt gánh nặng cơm áo.

Rời Thanh Hóa ra Hà Nội làm công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Đỗ Đình Đức chăm chỉ làm việc. Công việc ở công ty dẫu vất vả, mệt nhọc nhưng cậu vẫn miệt mài. Trong gia đình, dưới Đức còn có một người em gái và một em trai chưa có việc làm ổn định. Bố của cậu làm thợ xây, mẹ làm nông nghiệp, thỉnh thoảng đi phụ hồ. Nhà còn nhiều khó khăn, Đức trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Với số tiền lương hơn 4 triệu đồng/tháng, cậu cố gắng dành dụm, tiết kiệm để lo cho các em.

Nghiệt ngã thay, tai nạn bất ngờ ập đến khiến chàng trai trẻ đổ gục. Số tiền 200 triệu đồng để kịp thời cấp cứu và chi trả mọi chi phí trong vòng gần nửa tháng Đức nằm viện mà gia đình có được chủ yếu từ vay mượn. Tiền nay đã hết mà cậu vẫn hôn mê trên giường bệnh, trong tình trạng nguy kịch.

Ông Mạnh phờ phạc vì chạy ngược xuôi, lúc ở bệnh viện chăm con, lúc về Thanh Hóa lo việc nhà, khi thì lên Thái Nguyên hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ thủ tục cho con trai. Mái tóc bà Sáu bạc đi trông thấy sau nhiều đêm thức trắng, vạ vật ở hành lang bệnh viện, lo lắng cho con.

“Con trai tôi bị chấn thương sọ não nặng và đến giờ, một bên mắt chưa mở được nữa, không biết có còn lạnh lặn hay không. Nó hôn mê lâu rồi, chúng tôi lo lắng lắm nhưng chỉ biết chờ đợi. Bác sĩ nói nó còn phải điều trị trong thời gian dài, mà gia đình tôi không biết xoay sở như thế nào…”, bà Sáu nói trong tiếng nấc nghẹn.

(Còn nữa)

Bình Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/bai-4-nuoc-mat-nguoi-me-noi-long-nguoi-cha-d2056128.html