Hiến 3.000 m2 đất làm đường nông thôn

Đó là gia đình ông Bùi Văn Đèo (ngụ tổ 10, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP HCM).

Nhiều năm qua, ông Đèo và gia đình tích cực vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước và địa phương. Mới đây, ông và gia đình đã hiến 3.000 m2 đất, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến hơn 1.200 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn tại xã Phú Mỹ Hưng. Không chỉ năng nổ, gương mẫu trong các phong trào ở địa phương, ông còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và vận động mạnh thường quân giúp đỡ những hộ nghèo, gia đình gặp khó khăn, nhất là vào dịp Tết cổ truyền.

Ông Bùi Văn Đèo (bìa trái) tại một buổi giao lưu

Ông Bùi Văn Đèo (bìa trái) tại một buổi giao lưu

Ông Đèo còn là một tấm gương về giáo dục con cái. Con trai ông là anh Bùi Thanh Vũ, Bí thư Đảng ủy xã An Phú (huyện Củ Chi), đã cùng cấp ủy, chính quyền lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận đạt nhiều kết quả. Để chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh, anh đã vận động mạnh thường quân đóng góp 891 triệu đồng xây dựng 11 căn nhà tình nghĩa, tình thương, tặng 1.000 phần quà và 10.000 quyển tập.

Con gái của ông - chị Bùi Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Mỹ Hưng - đã tích cực vận động 33 hộ dân chăn nuôi truyền thống chuyển sang chăn nuôi heo có sử dụng đệm lót sinh học nhằm giảm ô nhiễm môi trường, đạt hiệu quả kinh tế; vận động mạnh thường quân tặng 2 con bò giống trị giá 34 triệu đồng và 20 phần quà cho dân nghèo trong dịp lễ, Tết.

Về việc gia đình hiến đến 3.000 m2 đất trong thời buổi "tấc đất tấc vàng", ông Đèo cho rằng hiến là để con cháu đi lại thuận lợi, sau là bộ mặt nông thôn mới ở địa phương được khang trang, sạch đẹp hơn. Chính việc làm cao đẹp của gia đình ông Bùi Văn Đèo và người dân mà xã Phú Mỹ Hưng - nơi từng bị bom đạn cày xới - nay có những con đường rộng, đẹp.

Bài và ảnh: Trường Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ly-tuong-song/hien-3000-m2-dat-lam-duong-nong-thon-20191103210349764.htm