Hiến tạng của mẹ nhận được 600 triệu, vài tháng sau con trai phát hiện sự thật đau đớn

Sau khi đồng ý hiến tặng gan và thận của người mẹ đã khuất, người con trai sốc nặng khi biết được sự thật.

Sự việc xảy ra tại huyện Hoài Viễn, thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ngày 11/2/2018, bà Li Ping, 53 tuổi, được đưa tới bệnh viện huyện trong tình trạng nguy kịch vì chấn thương nặng ở đầu và bụng sau một tranh chấp của gia đình. Các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa và duy trì sự sống cho bà Li Ping nhưng tới ngày thứ 5, bà đã không thể trụ được nữa. Các bác sĩ nói với gia đình rằng bà Li Ping đã ngừng thở, chết não, không thể cứu được nữa.

Bác sĩ Yang Suxun, người điều trị cho bà Li Ping, đã ghi trong hồ sơ bệnh án rằng: "Đã thông báo cho các thành viên trong gia đình rằng bệnh nhân có thể ngừng tim bất cứ lúc nào. Gia đình bệnh nhân cũng bày tỏ sự hiểu biết và đề nghị từ bỏ điều trị".

Sau đó, anh Shi Xianglin là con trai của bà Li Ping đã được bệnh viện gợi ý chuyện hiến tạng. Nhận thấy đây là một nghĩa cử cao đẹp, có thể cứu sống những người bệnh khác, anh Shi Xianglin đã suy nghĩ một hồi và đồng ý. Gia đình này đã quyết định sẽ hiến tặng gan và thận của bà Li Ping.

Gia đình bà Li Ping đã ký giấy đồng ý hiến tạng của bà để giúp đỡ người khác.Có thể bạn quan tâm

Gia đình bà Li Ping đã ký giấy đồng ý hiến tạng của bà để giúp đỡ người khác.Có thể bạn quan tâm

Một ngày trước khi nội tạng của bà Li Ping được hiến tặng, chồng và con gái của bà đã ký vào một mẫu đơn đăng ký hiến tạng của Trung Quốc. Sau đó, gia đình này được bệnh viện trao tặng số tiền 200.000 nhân dân tệ (hơn 660 triệu đồng), nói rằng đây là trợ cấp của nhà nước.

Sau đó, anh Shi Xianglin đã hỏi bác sĩ Yang Suxun về những thủ tục hiến tạng của mẹ mình và nhận được 4 bức ảnh thông qua mạng xã hội WeChat. Hai trong số đó là ảnh chụp giấy tờ có chữ ký của bố và em gái anh Shi Xianglin. Ngoài ra còn có một tờ đơn chuyển nhượng và một mẫu đăng ký hiến tạng.

Vấn đề là trong tờ mẫu đăng ký hiến tạng, anh Shi Xianglin nhận thấy cột "thứ tự" và "đơn vị đăng ký" không được điền. Tháng 5/2018, anh Shi Xianglin đã tới Bắc Kinh để gặp những người có thẩm quyền của Trung tâm hiến tạng quốc gia. Tại đây, họ đã trả lời anh Shi Xianglin rằng nếu có một người đăng ký hiến tạng, họ sẽ tìm thấy trong hệ thống nhưng lại không hề tìm thấy tên bà Li Ping.

Điều này đã làm dấy lên một nỗi nghi ngờ lớn trong lòng anh Shi Xianglin. Cuối cùng, anh đã quyết định báo cáo sự việc với cảnh sát để giải tỏa sự lo lắng của mình.

Bác sĩ Yang Suxun cùng 5 nghi phạm khác đã bị bắt giữ.

Tháng 4/2019, cảnh sát tỉnh An Huy đã nhận được thông tin và vào cuộc điều tra. Vài ngày sau đó, cảnh sát đã bắt giữ 6 người, trong đó có cả bác sĩ Yang Suxun vì hành vi gian lận trong công tác đăng ký hiến tạng. Cảnh sát nghi ngờ những người này đã không làm đúng quy trình và rất có thể nội tạng của bà Li Ping đã không đến được với những bệnh nhân thật sự cần mà trở thành công cụ buôn bán tại "chợ đen".

Ngày 8/8/2019, ông Chen Hu, nhân viên Hội chữ thập đỏ huyện Hoài Viễn, đã xác nhận rằng nội tạng của bà Li Ping không được hiến tặng thông qua cơ quan chính thức. Ông Chen Hu nói: "Việc hiến tạng không được bồi thường và càng không có chuyện được trợ cấp mấy trăm nghìn nhân dân tệ như thế. Đây là hành vi xúc phạm cơ thể người khác".

Được biết, bác sĩ Yang Suxun, hơn 50 tuổi, là một bác sĩ trưởng đã làm việc tại bệnh viện hơn 20 năm. Bề ngoài, ông ta tỏ ra là người rất chính trực, không ai nghĩ rằng lại có những hành động đáng sợ nhằm trục lợi như vậy. Ngoài ra, 5 người bị bắt giữ khác cũng là nhân viên y tế đến từ một bệnh viện ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hiện tại, vụ việc vẫn đang trong giai đoạn điều tra.

Clip có thể bạn quan tâm:

- Video: Nét quyến rũ của Megan Fox. Nguồn: Esquire.

Theo PV/Khám phá

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/hien-tang-cua-me-nhan-duoc-600-trieu-vai-thang-sau-con-trai-phat-hien-su-that-dau-don/20190817014452401