Hiến tạng cứu 4 người mắc bệnh hiểm nghèo

Quyết định của người mẹ sau khi con trai qua đời đã giữ lại mạng sống cho 4 bệnh nhân tưởng như không còn hy vọng.

Đó là trường hợp của anh V.M.T., 34 tuổi, trú tại Yên Bái. Anh là công nhân tự do, vợ bỏ đi khi con trai mới 10 tháng tuổi nên phải nhờ mẹ chăm sóc và nuôi nấng con trai.

Mới đây, khi đang làm công trình, anh không may bị ngã ở khoảng cách 3 m, dẫn tới chấn thương sọ não nặng. Ngay sau tai nạn, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cấp cứu và chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ hồi sức tích cực, kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị chết não.

 Gia đình tạm biệt anh T. trước khi quyết định hiến tạng. Ảnh: BVCC.

Gia đình tạm biệt anh T. trước khi quyết định hiến tạng. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ đã giải thích về tình trạng của anh T. và chia sẻ với gia đình về những trường hợp bệnh nhân đang chờ ghép tạng. Sau khi nhận được sự đồng ý từ chồng và gia đình 2 bên nội ngoại, bà L.T.X., mẹ anh T., quyết định hiến mô tạng của con trai.

Từ nguồn hiến tạng gồm một lá gan, một tim và 2 thận của bệnh nhân T., Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã ghép và hồi sinh sự sống cho 4 người đang mắc các bệnh hiểm nghèo. Hiện cả 4 người đều có sức khỏe ổn định.

Bà X. chia sẻ: "Cháu tôi từng bị xuất huyết giảm tiểu cầu. Lúc đó, nhiều người đã hiến máu cứu cháu. Giờ bố cháu không may qua đời, không có lý do gì để tôi không hiến tạng con trai cứu người". Theo người mẹ này, hiện tạng là nghĩa cử cao đẹp. Bà cũng tin con trai sẽ hiểu và ủng hộ quyết định này của mình.

Quốc Toàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hien-tang-cuu-4-nguoi-mac-benh-hiem-ngheo-post1212301.html