Hiệp hội tác giả Trung Quốc lên tiếng phê bình Triệu Lệ Dĩnh: 'Không nên tham lam, dựa vào gì mà các cảnh của phim phải giao cho một mình cô?'

Sau những lùm xùm sau quay tin đồn Triệu Lệ Dĩnh bất mãn với đoàn phim Hữu phỉ thì mới đây Hiệp hội tác giả Trung Quốc đã lên tiếng phê bình nữ diễn viên: Không nên tham lam.

Gần đây,Triệu Lệ Dĩnh đang hợp tác cùng Vương Nhất Bác quay phim truyền hình cổ trang mới Hữu phỉ với vai nữ chính. Vốn là tiểu hoa lưu lượng nổi tiếng, có địa vị thì hiển nhiên Triệu Lệ Dĩnh sẽ có quyền phát ngôn, nhưng vạn lần không thể ngờ được chính là nữ diễn viên đăng một tấm hình so sánh Hamburger lên mạng xã hội, ám chỉ những sự khác biệt giữa nguyên tác và cải biên.

Theo như tin tức các blogger đăng tải thì nữ hai Trương Huệ Văn và nữ ba Châu Khiết Quỳnh của bộ phim được tăng thêm đất diễn. Đặc biệt, Châu Khiết Quỳnh còn được tăng thêm tuyến tình cảm với nam chính Vương Nhất Bác, có lẽ đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà Triệu Lệ Dĩnh không thể chấp nhận.

Mới đây, Lưu Tín Đạt - Hiệp hội tác giả Trung Quốc lên tiếng, đích thân chỉ trích Triệu Lệ Dĩnh: Triệu Lệ Dĩnh không nên tham lam, dựa vào cái gì mà các cảnh của bộ phim đều phải giao cho một mình cô? Những nhân vật khác đều không phải là người sao? Hy vọng Triệu Lệ Dĩnh học được cách đứng dưới góc độ của đạo diễn và nhà đầu tư để suy nghĩ vấn đề!…

Đừng tưởng rằng trên trời đất này chỉ có mình Triệu Lệ Dĩnh, cô có thể đảm nhận vai chính, nếu như tiếp tục ca thán, tiếp tục dẫn dắt sai lệch đến fan hâm mộ sẽ xóa sạch toàn bộ cảnh của cô, phong sát cô thì cô còn có thể làm được gì?”

Nữ ba Châu Khiết Quỳnh cũng không khá khẩm gì hơn, cô nàng vẫn chưa lên tiếng một câu nào nhưng dưới những bài đăng Weibo của cô đều chìm ngập trong bình luận mắng chửi của fan Triệu Lệ Dĩnh:

“Vốn cầm kịch bản nữ ba nhưng lại có mặt mũi cướp cảnh, cướp luôn tuyến tình cảm nam nữ chính. Đừng có tăng đất diễn nữa, tăng rồi cũng không có ai thèm xem đâu, xin hãy tôn trọng nguyên tác”, “Tại sao có một số vai phụ ác độc thế nhỉ, lo luyện cho tốt khả năng diễn xuất đi, vai phụ cũng có thể gây sự chú ý mà.”

Vì để trấn áp cơn bão, chiều ngày 15 phòng làm việc Triệu Lệ Dĩnh đã đăng bài lên tiếng trả lời, bày tỏ bản thân Triệu Lệ Dĩnh và đoàn đội vô cùng xem trọng hạng mục này: “Cô ấy nghiêm túc, kính nghiệp, cùng với mọi người trong đoàn phim cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu chung”. Phòng làm việc phủ nhận tin đồn Triệu Lệ Dĩnh từ chối diễn tiếp nhưng cũng không lên tiếng trả lời làm sao xử lý chuyện nữ phụ được tăng thêm cảnh.

Sau khi phòng làm việc lên tiếng, Lưu Tín Đạt lại đăng thêm một bài viết khác nhưng lần này là ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh, nói rằng cô biết sai liền sửa, vẫn là một diễn viên tốt, là một cô gái tốt. Vào ngày 15.11, Triệu Lệ Dĩnh đã online đến 95 lần, tần suất online này thật sự là quá cao rồi. Thực ra việc Triệu Lệ Dĩnh online nhiều như vậy cũng dễ hiểu, có lẽ cô muốn im lặng quan sát hướng đi tranh luận đã tới đâu rồi.

Hữu phỉ là phim truyền hình truyền kỳ kể về thiếu nữ Chu Phỉ và chàng thiếu niên Tạ Duẫn cùng nhau trải qua những khó khăn gian khổ, cùng nhau trưởng thành, trở thành anh hùng của thời đại đó. Đây là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Priest, quyển tiểu thuyết này được đánh giá với số điểm rất cao trên Douban - 8.9 điểm.

Đây cũng là tác phẩm đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh quay trở lại ngành giải trí sau thời gian dài sinh con, nên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Việc nàng tiểu hoa hợp tác cùng tiểu sinh lưu lượng thể hệ mới hiện nay là Vương Nhất Bác, thêm vào đó teaser và poster của bộ phim nhận được rất nhiều lời khen của cư dân mạng, được xem là dự án chưa phát sóng đã nổi tiếng.

Nhưng không ngờ phim sau hơn nửa chặng đường khởi quay lại vấp phải lùm xùm vai diễn, dẫn đến sự bất mãn của nữ chính. Vào ngày đoàn phim tung poster, duy nhất một mình Triệu Lệ Dĩnh không chia sẻ bài viết đó, hơn nữa cô còn bất ngờ đăng bài lịch trình tham dự Đêm từ thiện Bazaar để “dằn mặt” ekip Hữu phỉ….

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hiep-hoi-tac-gia-trung-quoc-len-tieng-phe-binh-trieu-le-dinh-6450878.html