Hiệp sĩ Murray trở lại

Andy Murray đã khóc khi vô địch European Open 2019. Đây là danh hiệu ATP đầu tiên của tay vợt người Anh, kể từ chức vô địch Dubai 2017.

Trong khi Murray khóc, bại tướng của anh trong trận chung kết là “Người thép” Stan Wawrinka đã đến chúc mừng sự trở lại của Murray, sau thời gian dài chấn thương, đến mức phải tuyên bố giải nghệ. Với một người đã có hàng chục danh hiệu ATP như Murray, thì chức vô địch ATP 250 này không lớn. Thế nhưng trong giai đoạn Murray đang tìm lại phong độ, thì nó vô giá bởi mang đến sự động viên tinh thần rất lớn cho tay vợt nước Anh. Giọt nước mắt của Murray hôm nay, khác hoàn toàn những giọt nước mắt khi anh tuyên bố giải nghệ trước thềm Úc mở rộng 2019, sau 20 tháng điều trị chấn thương không hiệu quả.

Murray đã khóc khi có chức vô địch ATP 250. Ảnh: AP

Murray đã khóc khi có chức vô địch ATP 250. Ảnh: AP

Andy Murray sinh năm 1987, cùng lứa huyền thoại tài năng với Novak Djokovic và Rafael Nadal. Anh cùng với hai tay vợt người Serbia, Tây Ban Nha và Roger Federer tạo nên Big Four huyền thoại của quần vợt thế giới trong kỷ nguyên mở. Tuy thành tích không bằng 3 tay vợt còn lại của Big Four, nhưng so với các cây vợt hàng đầu khác, Murray vẫn là một huyền thoại. Sau nhiều năm luôn ở “chiếu dưới” so với Federer, Nadal, Djokovic và thường xuyên là kẻ thua cuộc trong các trận đấu cuối cùng của Grand Slams, anh đã có mùa giải 2016 quá thành công, khi có tổng cộng 9 chức vô địch, gồm 1 Grand Slam (Wimbledon), 3 ATP Masters 1000, 3 ATP 500, 1 HCV Thế vận hội đơn nam tại Rio và danh hiệu ATP World Tour Finals. Với thành tích đó, Murray đã kết thúc năm 2016 ở ngôi số 1 thế giới, hạ bệ Novak Djokovic. Vị trí số 1 thế giới được Murray chiếm giữ trong 41 tuần.

Tính đến thời điểm hiện nay, Murray là tay vợt đơn nam có thành tích tốt nhất của Anh, với 3 Grand Slams, 25 danh hiệu ATP và 5 lần vào chung kết Grand Slams tại Úc và Pháp. Murray còn gây ấn tượng khi là vận động viên giành 2 HCV tại hai kỳ Thế vận hội liên tiếp, anh cùng với đội tuyển Anh vô địch Davis Cup 2015… Năm 2016, Andy Murray vinh dự được Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị ban tước Hiệp sĩ và 3 lần giành danh hiệu Nhân vật thể thao năm của BBC…

Trở lại trận chung kết European Open 2019, khi Andy Murray phải đối đầu với “Người thép” Stan Wawrinka. Các cuộc đối đầu của hai tay vợt đều không dễ dàng với Muray. Bởi Stan có cú đánh trái một tay rất hay và luôn có thể lực dồi dào như “người thép”. Thực tế, người hâm mộ đã không ngạc nhiên khi tay vợt người Anh thua set 1. Nhưng màn vùng lên mạnh mẽ của cựu số 1 thế giới, khi hai tay vượt đang cân bằng nhau 4-4 ở set 2, mới làm người hâm mộ bất ngờ. Set 3 cũng tương tự, Murray kiên trì bám đuổi và giành thắng lợi 6-4 ở set quyết định.

Andy Murray vừa xác nhận thông tin, anh sẽ trở lại thi đấu cùng đội tuyển quần vợt Vương quốc Anh tại Davis Cup 2019. Anh cũng sẽ tham gia giải Grand Slams đầu năm tại Úc. Đây là tin rất vui cho người hâm mộ. Hy vọng “Hiệp sĩ Murray” sẽ cùng với các tay vợt trẻ hạ gục được bộ ba Djokovic - Nadal - Federer trong thời gian tới.

H.T

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/hiep-si-murray-tro-lai-a114569.html