Hiểu sai hay không muốn hỗ trợ?

Một số gia đình có lao động xuất khẩu chẳng may tử nạn tại nước ngoài nhưng không được Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (QHTVLNN) của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH ) hỗ trợ (10 triệu đồng) do quy định cứng nhắc, vì thế đã nghèo lại càng khó khăn hơn.

Điển hình là trường hợp bà Trang Kim Hường, giáo viên Trường tiểu học A Châu Lăng (ấp Tà On, xã Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang). Chồng hy sinh trong chiến tranh biên giới Tây Nam, nên một mình bà nuôi 4 người con nhỏ. Năm 2005, gia cảnh khó khăn, bà chạy vạy cho con trai thứ ba đi làm việc tại Malaysia. Con trai bà Hường chẳng may tử vong do tai nạn giao thông khi qua Malaysia chưa đầy 5 tháng. Được biết, tỉnh An Giang có 7 gia đình có người thân xuất khẩu lao động bị tử nạn như vậy. Tháng 7/2008, Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Tài chính ban hành thông tư liên tịch (TTLT) 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng QHTVLNN. Điểm a, khoản 3 Mục 2 của thông tư này quy định: “thân nhân người lao động bị chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ 10 triệu đồng một trường hợp, thời gian được hỗ trợ sau 15 ngày kể từ khi than nhân người chết gởi đầy đủ thủ tục theo qui định”. Thế nhưng, hơn một năm nay, người thân của các lao động vắng số này mỏi mòn chờ đợi nhưng chẳng thấy tiền hỗ trợ đâu. Mãi đến 19/8/2009, QHTVLNN mới có công văn trả lời những hộ dân này là họ không được… hỗ trợ. Lý do là thời điểm xảy ra rủi ro đối với 8 lao động này trước ngày QĐ 144/2007/QĐ-TTg có hiệu lực (ngày 31/8/2007). “TTLT của liên nộ có căn cứ vào QĐ 144/2007/QĐ - TTg, nhưng không hiểu sao QHTVLNN chỉ dự vào QĐ này mà không xem xét kỹ nội dung của TTLT. Chúng tôi thật sự không hiểu và rất khó trả lời thuyết phục cho gia đình các nạn nhân, vì quy định thì quá rõ ràng mà QHTVLNN thì hiểu khác”, bà Nguyễn Kim Hường, Trưởng phòng dạy nghề việc làm, Sở LĐ-TB-XH tỉnh An Giang nói. Cũng theo bà Hường, 10 triệu đồng đối với nhiều người thì không lớn, nhưng với các hộ nghèo như bà phải vay muợn nhiều nơi để cho con đi nước ngoài lao động thì không hề nhỏ. “Trước nỗi đau của những người nghèo mà họ còn tính toán thiệt hơn, thật không phải lẽ", bà Trang Thị Hường bức xúc.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Hieu-sai-hay-khong-muon-ho-tro/200910/63644.datviet