Hiếu sẽ du học ngành kỹ thuật y tế

(SVVN)Nhiều người biết đến Nguyễn Trung Hiếu (học sinh lớp 11 chuyên Lý, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) với Lá thư gửi mẹ gây xúc động nghẹn ngào. Gia cảnh khó khăn nhưng Hiếu là anh chàng lạc quan, mạnh mẽ, học lực 9,0 và ấp ủ ước mơ du học ngành Kỹ thuật y tế...

Hiếu đã có thêm động lực

Anh Vũ Thanh Mai, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam, đại diện của Ban Tổ chức cuộc thi Nét bút tri ân đã đến tặng quà và ghi nhận: Hiếu đã chinh phục mọi người bằng tấm lòng yêu thương. Thành Đoàn Hà Nội đã lấy bài văn của Hiếu làm tư liệu sinh hoạt Đoàn. Mọi người đến với Hiếu là để tiếp thêm cho em động lực…

Cuối giờ học tiếng Anh của Hiếu hôm ấy, có một bác lớn tuổi cứ đứng chần chừ gần cửa lớp. Bác cứ định vào gặp Hiếu rồi lại thôi. Bác bảo: “Hiếu là cậu bé tự trọng mà bác hiểu, quà tặng không quan trọng bằng cách tặng nên thực sự rất ngập ngừng. Bác chỉ có một chút đỉnh thôi nhưng cũng ngại đưa Hiếu. Bác cũng có 2 đứa con đã từng học ở trường Ams này nhưng đều ra trường từ những năm 1995 - 1997. Chúng giờ ở nước ngoài gọi điện về cho mẹ nói rằng, mẹ đến ôm Hiếu hộ chúng con một cái, chỉ thế thôi…”.

Sau 5 ngày, kể từ khi bài văn được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, có hàng chục đoàn khách đến thăm Hiếu, cả ở nhà lẫn ở trường. Hiếu nói: “Có những người đến mang theo quà tặng nhưng không để lại tên tuổi và địa chỉ. Em gặng hỏi thế nào cũng không được, nhất là những người lớn tuổi, những người đã có con bằng tuổi của em. Các bác nắm tay em rất chặt… Em biết mình đã nhận được những tấm lòng chân thành”.

Hiếu sẽ du học ngành Kỹ thuật y tế

Bạn Phạm Quốc Dũng, Bí thư lớp 11 chuyên Lý của Hiếu chia sẻ: “Điểm tổng kết lần trước của Hiếu là 9,0. Hiếu học tốt tất cả các môn và đặc biệt yêu thích Vật lý. Hiếu luôn đứng top 5 của lớp”. Điều Hiếu muốn là: Mọi người có thể khiến bài văn nổi tiếng nhưng Hiếu chỉ thích Hiếu là một cậu học trò 17 tuổi thật bình thường, không có gì đáng thương vì khó khăn đến đâu thì cũng có thể vượt qua được. Hiện tại, Hiếu đang tập trung học tiếng Anh thật tốt để khi tốt nghiệp trường Ams, Hiếu có đủ điều kiện kiếm học bổng du học ngành Kỹ thuật y tế.

Hiếu thích chuyên ngành này cũng một phần vì căn bệnh của mẹ vì những lần vào viện nhìn thấy rất nhiều người không đủ tiền để chữa bệnh. Hiếu ước mơ có thể sử dụng công nghệ để sáng chế ra những máy móc y tế chi phí thấp để việc chữa bệnh không phải là điều quá xa vời của người nghèo. Hiện tại, Hiếu đang săn tìm học bổng ở Singapore, Úc và Mỹ.

Hiếu có biệt tài bơi. Cậu ấy là một tay bơi cừ khôi từ hồi lớp 3. Hiếu sẽ dành phần lớn số tiền để ủng hộ cho các quỹ từ thiện Hiếu đang hoạt động và thậm chí, có thể thành lập một quỹ mới để giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn như Hiếu. Hiếu không thích mình là một chàng trai đáng thương khi mới 17 tuổi…

San Hải

Lưu bài viết |

Nguồn SVVN: http://www.svvn.vn/vn/news/doisong/4003.svvn