Hiệu trưởng Bangladesh bị nghi ra lệnh thiêu sống nữ sinh tố quấy rối

Đất nước Bangladesh đang xôn xao sau vụ nữ sinh 19 tuổi bị thiêu sống vì tố giác thầy hiệu trưởng có hành vi quấy rối tình dục, nạn nhân đã qua đời sau khi được đưa tới bệnh viện.

Theo AFP, cảnh sát Bangladesh kết luận nữ sinh 19 tuổi Nusrat Jahan Rafi đã bị một nhóm người thiêu sống sau khi từ chối rút đơn tố cáo thầy hiệu trưởng xâm hại tình dục.

Vụ việc dẫn tới làn sóng phản đối gay gắt trên khắp quốc gia Nam Á, và thủ tướng nước này đã cam kết sẽ đưa tất cả những kẻ chịu trách nhiệm ra trừng trị trước pháp luật.

Cảnh sát cho biết Rafi bị dụ lên nóc của chủng viện nơi cô đang theo học. Ở đó, một nhóm người yêu cầu cô rút lại đơn tố cáo trước đó về việc thầy hiệu trưởng có hành vi xâm hại tình dục.

Người dân Bangladesh tuần hành phản đối, yêu cầu chính phủ trừng trị nghiêm khắc những kẻ giết hại Rafi. Ảnh: AFP.

Người dân Bangladesh tuần hành phản đối, yêu cầu chính phủ trừng trị nghiêm khắc những kẻ giết hại Rafi. Ảnh: AFP.

Khi cô gái từ chối, những kẻ thủ ác đã đổ dầu hỏa lên người cô và châm lửa.

Cảnh sát cho biết 1 trong 17 nghi phạm bị bắt giữ trong vụ việc đã khai rằng chính thầy hiệu trưởng là người ra lệnh làm việc này.

"Ông ta bảo bọn họ gây áp lực để Rafi rút lại đơn tố cáo và giết cô bé nếu bị từ chối", AFP dẫn lời ông Mohammad Iqbal, cảnh sát trưởng dẫn đầu cuộc điều tra.

Trước đó hồi tháng 3, Rafi đã đến báo cảnh sát về hành vi quấy rối tình dục, và một đoạn băng cho thấy sở cảnh sát địa phương đã tiếp nhận đơn tố cáo nhưng nói với Rafi rằng đây "không phải là chuyện gì to tát".

"Kế hoạch của chúng là làm cho nó giống một vụ tự tử. Nhưng điều đó không thành do ngọn lửa đốt cháy các đoạn dây trói tay và chân của Rafi, giúp cho cô chạy thoát xuống tầng dưới", ông Iqbal cho biết.

Rafi bị bỏng 80% cơ thể và qua đời tại bệnh viện hôm 10/4.

Trước khi ra đi, Rafi đăng một video, khẳng định lai những lời tố cáo trước đó: "Thầy giáo đã sờ vào người tôi, tôi sẽ chiến đấu chống lại tội ác này tới hơi thở cuối cùng". Cô gái cũng nêu đích danh một số kẻ tấn công.

Vụ việc đã gây nên làn sóng phản ứng giận dữ tại quốc gia Nam Á. Thủ tướng Sheikh Hasina thề rằng "không kẻ nào chịu trách nhiệm sẽ thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Các nhóm nhân quyền thì chỉ trích chính phủ do không có hành động pháp lý đủ mạnh với loại tội phạm này, khiến cho các vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục đang có xu hướng gia tăng tại Bangladesh.

"Vụ giết hại kinh hoàng một phụ nữ dũng cảm đi tìm kiếm công lý cho thấy chính phủ Bangladesh đã thất bại nặng nề như thế nào trong việc bảo vệ các nạn nhân bị tấn công tình dục", bà Meenakshi Ganguly, giám đốc khu vực Nam Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho biết trong một thông báo.

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hieu-truong-bangladesh-bi-nghi-ra-lenh-thieu-song-nu-sinh-to-quay-roi-post937680.html