Hiệu trưởng và kế toán mạo chữ ký, lấy tiền… đút túi

Ông Nguyễn Đức Thích, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quế Trung (xã Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam) và kế toán của trường này là Nguyễn Thị Kim Thảo đã lập danh sách và giả mạo chữ ký của gần 50 giáo viên để ký nhận số tiền 35 triệu đồng. Đây là tiền chi trả thu nhập tăng thêm của cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Quế Trung năm 2007.

Chúng tôi trực tiếp làm việc với ông Thích và ông ta thừa nhận có sai phạm đó, song giãi bày là do "quá tin vào cán bộ"(?!). Ông Thích kể: Vào thời điểm có khoản tiền thu nhập tăng thêm của cán bộ, giáo viên (CBGV), ông đang đi ăn cưới ở Đà Nẵng. Trước khi đi, cô kế toán có đưa 4 tờ giấy trắng cho ông và bảo ký khống vào, để ở nhà có việc cần thì có thể giải quyết ngay. Vì tin lời cô kế toán nên ông đã ký. Từ đó, cô kế toán tự lập danh sách, tự ký tên CBGV chứá ông không chỉ đạo gì cả… Lời thuật này, ông Thích cũng đôi lần đem ra giải thích với Hội đồng sư phạm (HĐSP) nhà trường, nhưng bị nhiều giáo viên bác bỏ. Họ cho rằng, cô kế toán không đủ "bản lĩnh" cũng như "tay nghề" để làm chuyện tày trời đó, mình cô làm sao giả chữ ký của 49 CBGV trong trường, trong đó có cả chữ ký của hiệu trưởng, để qua mặt cơ quan cấp trên? Sai phạm tiếp theo, cô giáo Phạm Thị Kim Cúc xin nghỉ dạy để vào TP HCM chữa bệnh hiếm muộn. Cô Cúc đã đi khỏi trường 3 năm mà tên cô vẫn còn trong danh sách nhận lương của trường. Để hợp thức hóa, ông Thích đã cho lập một sổ điểm "ma", sổ chủ nhiệm "ma", trường chỉ có 5 lớp 1 nhưng sổ sách thì đến 6 lớp, và lớp dôi ra, giáo viên gọi là lớp "ma", do chính cô Cúc làm chủ nhiệm. Đến khi Phòng GD&ĐT kiểm tra thì tổng số tiền chi cho cô Cúc lên đến 63 triệu đồng. Điều đáng nói, vào năm 2006, khi cô Cúc rời trường đã 1 năm, ông Thích vẫn đọc quyết định… tăng lương cho cô. HĐSP nhà trường liên tiếp tổ chức nhiều cuộc họp yêu cầu ông Thích phải gạch tên cô Cúc ra khỏi danh sách CBGV nhà trường, đồng thời nộp lại ngân sách toàn bộ số tiền mà ông đã nhận thông qua tên cô giáo này. Trường Tiểu học Quế Trung. Trong những cuộc họp đầu ông Thích nhận lỗi tất cả, cho đây là việc ông "đạo diễn" ra để kiếm tiền mua sắm vật dụng cho trường. Nhưng về sau ông lại đổ phần lập sổ điểm, sổ chủ nhiệm "ma" (trong ngành gọi là hồ sơ chuyên môn) cho cô Hiệu phó Phan Thị Bích Phương. Điều lấy làm ngạc nhiên là cô giáo Phương lại không có động thái phản ứng gì(?!). Theo ông Thích, trong số tiền 63 triệu đồng, ông có sử dụng 37 triệu đồng mua máy tính cho trường, còn lại thì cô Cúc nhận, ông không bỏ túi. Ông Nguyễn Hoàng Chương cho biết, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Nông Sơn đã có công văn yêu cầu ông Thích nộp lại ngân sách 72 triệu đồng, trong đó 37 triệu đồng là tiền lương cô giáo viên vắng mặt (chấp nhận giải trình của ông Thích cô giáo vắng mặt có nhận 26 triệu đồng) và 35 triệu đồng là tiền thu nhập tăng thêm của CBGV. Ông Thích đã mang tiền đi nộp. Theo phản ánh của nhiều CBGV thì thời gian qua tại Trường Tiểu học Quế Trung có xảy ra nhiều sai phạm, đề nghị Phòng GD&ĐT huyện Nông Sơn và các cơ quan chức năng của huyện tiếp tục kiểm tra, xử lý triệt để thầy cô giáo nhà trường đoàn kết nội bộ vững chắc, an tâm bước vào năm học mới...

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/9/118928.cand