Hiệu trưởng và phụ huynh đấu khẩu về lệnh cấm hôn

(NLĐO)- Ông hiệu trưởng khó tính của trường Kings of Wessex ở Cheddar, Somerset (Anh) vừa ban hành một lệnh cấm học sinh hôn nhau trong trường, khiến nhiều phụ huynh bực mình chỉ trích.

Kings of Wessex là trường công hàng đầu của Anh với các học sinh ở độ tuổi 13-18. Nhiều năm trở lại đây, trường nhận được rất nhiều giải thưởng của chính phủ do thành tích thi cử xuất sắc. Trường Kings of Wessex (Ảnh: Daily Mail) Hiệu trưởng của Kings of Wessex – ông Chris Richardson – là người lừng lẫy với những biện pháp kỉ luật hà khắc. Hai năm trước, nam sinh Tom Bosley, 16 tuổi, bị phạt cấm túc vì chuyện ăn táo trên sân tennis, vốn là nơi cấm mang thức ăn vào. Không chấp nhận hình phạt, Bosley suýt nữa bị đuổi học. Còn trong năm 2003, 22 học sinh cũng bị phạt vì mặc áo cộc tay mua ở siêu thị thay vì mặc đồng phục đắt tiền của nhà trường. Lần đó, nhiều phụ huynh đã phản ứng gay gắt nhưng hiệu trưởng vẫn kiên quyết không bỏ phạt. Ông hiệu trưởng Chris Richardson (Ảnh: Daily Mail) Mới đây, ông hiệu trưởng lại ra quy định cấm hôn. Học sinh nào bị bắt gặp khóa môi sẽ phải ở lại trường sau giờ tan học hoặc thậm chí là tạm đình chỉ học. Nhiều phụ huynh ngay lập tức tỏ ra dị ứng với quy định mà họ cho là quá khắt khe này. Một phụ huynh nói: “Hôn nhau là một phần quan trọng trong đời sống thiếu niên. Nhiều trường học nhìn nhận việc học sinh hôn nhau khá nghiêm khắc, nhưng cấm chúng hôn là quá đáng”. Còn ông hiệu trưởng Richardson viết trên trang web của nhà trường: “Nhà trường luôn suy nghĩ tiến bộ nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng vào các giá trị truyền thống” và không bình luận thêm gì về lệnh cấm hôn. Trong khi đó, phát ngôn viên của Hội đồng quận Somerset cho biết sẽ không chịu trách nhiệm về từng chính sách của các trường học nên cũng từ chối bình luận.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090624061529491p0c1006/hieu-truong-va-phu-huynh-dau-khau-ve-lenh-cam-hon.htm