'Hieuthuhai sẽ là quán quân King of Rap'

Trước thềm đêm chung kết King of Rap, Tuimi cho rằng Hieuthuhai có tiềm năng cao nhất cho ngôi vị quán quân.

Tuimi là ca sĩ Đức gốc Việt, sinh năm 1994, là nữ nghệ sĩ gốc Việt. Tại vòng loại King of Rap, Tuimi nhận "cơn mưa" lời khen từ bốn vị huấn luyện viên. Trong đó, Đạt Maniac còn xuống sân khấu để trình diễn với nữ rapper do hai người từng có cơ hội biểu diễn chung. Ngược lại, khán giả đa phần lại cảm thấy màn trình diễn của Tuimi chưa thuyết phục. Nhiều người nghe đánh giá cô đang lạm dụng hát thay vì rap, đồng thời, giọng hát khi biểu diễn trực tiếp cũng không ổn định.

Hiện, nữ thí sinh thuộc top 5 rapper tiềm năng cho ngôi vị quán quân King of Rap.

'Hieuthuhai là quán quân King of Rap'

- Góp mặt trong top 5 King of Rap, chị vẫn chưa thực sự thuyết phục được khán giả. Cảm nhận của chị như thế nào?

- Tôi từng bị khán giả chỉ trích rất nhiều ở những vòng thi đầu. Tuy nhiên, tôi thừa nhận bản thân khi đó làm chưa tốt. Lúc được 30 likes (tương đương 30 triệu đồng) ở vòng đấu nhóm, chính tôi cũng bất ngờ. Cá nhân tôi chưa tự tin vào bài thi thì tự dưng anh Đạt Maniac trao cho 30 triệu.

Mặt khác, tôi cũng nghĩ thà bị khán giả chửi còn hơn là không được nhắc tới. Chiến lược của tôi là càng vào sâu càng phải hay nên mọi người khen tôi sau cũng được. Trước mắt, tôi sẽ dồn tâm trí cho bài thi cuối và bùng nổ ở đêm chung kết.

Tuimi được giám khảo Đạt Maniac cược 30 likes ở vòng đấu nhóm.

Tuimi được giám khảo Đạt Maniac cược 30 likes ở vòng đấu nhóm.

- Khán giả nhận định chị hát nhiều hơn rap, chị phản biện sao?

- Tôi chưa bao giờ nhận mình là rapper. Tôi chỉ gọi bản thân là nghệ sĩ. Từ đầu năm nay, tôi mới bắt đầu tập trung cho rap, theo đuổi dòng melodic rap. Nhiều khi tôi cũng thấy buồn cười những bình luận như "ôi toàn hát thôi", nhưng những tiền bối bên Mỹ như Kanye West hay Drake cũng đã chuyển sang melodic rap.

Ở Việt Nam, rap vẫn còn mới mẻ với khán giả đại chúng của Việt Nam. Vì vậy, để mang thể loại âm nhạc này tới gần hơn với khán giả, tôi vẫn cố gắng thể hiện đan xen cả melodic và rap thuần trong khuôn khổ cuộc thi.

- Giám khảo Đạt Maniac cược 30 likes cho chị có phải sự ưu ái khi hai người từng hợp tác trước đó?

- Bảo là ưu ái thì không phải, nhưng anh Đạt tư vấn cho tôi rất nhiều trong chương trình. Tôi và anh quen biết khi diễn chung trong đêm nhạc mừng năm mới 2019. Khi ấy, ban tổ chức muốn có một tiết mục hip hop nên mở lời với chúng tôi.

Trước khi tham gia King of Rap, tôi cũng nghĩ anh Đạt là giám khảo, bản thân lại thụt xuống làm thì sinh thì hơi kỳ cục. Song, tôi lại thấy đây là sân chơi, không nên quan trọng vai vế. Hơn nữa, anh Đạt là người giàu kinh nghiệm, đáng nể trong làng rap Việt.

- Vượt qua hai thí sinh mạnh của chương trình là VSoul và Chị cả, chị phải đối diện với những áp lực nào trong quá trình làm bài thi?

- Trong quá trình tập luyện và họp với ban tổ chức, cá nhân tôi thấy mọi người ưu ái đối thủ của tôi vì họ là những thí sinh mạnh. Các bạn khác trong chương trình cũng đánh giá cao VSoul và Chị cả. Thế nên, chiến thắng trước hai đối thủ "nặng ký" là bất ngờ lớn với tôi. Đối với tôi, mỗi vòng thi ở King of Rap đều có thể là lần cuối. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực hết sức và có lẽ, ban tổ chức, nhìn thấy được nỗ lực của tôi.

- Trong top 10, Tuimi, Pháo và Lona là ba thí sinh nữ. Chị nghĩ sao khi bản thân có phần lép vế về độ nhận diện so với hai đối thủ còn lại?

- So với Pháo và Lona, tôi có lợi thế và hạn chế. Về điểm yếu, tôi không xinh đẹp như Lona và không trẻ như Pháo. Tôi như bà già trong cuộc thi. Khán giả bình luận cũng gọi tôi là bà này bà kia. Pháo và Lona trẻ hơn nên có nguồn năng lượng tích cực và tư tưởng vô tư hơn. Hơn nữa, vốn tiếng Việt của tôi cũng không tốt bằng các bạn ấy.

Về kỹ năng chuyên môn, đây là lợi thế của tôi. Tôi học nhạc cổ điển từ năm 5 tuổi và biết cách sản xuất âm nhạc. Các bài thi trong chương trình là do tôi tự phối. Tôi cũng có giọng hát và đặc biệt là khả năng hát tiếng Anh. Phát âm ngoại ngữ của Pháo và Lona chưa thể tốt bằng tôi. Trong tương lai, đây là lợi thế để tôi tấn công thị trường nhạc nước ngoài.

Tuimi đánh giá Hieuthuhai có tiềm năng lớn nhất cho ngôi vị quán quân King of Rap.

- Từ thời điểm ban đầu tới trước thềm đêm chung kết, dự đoán quán quân của chị có gì khác biệt?

- Ban đầu, tôi nghĩ Wrxdie vô địch. Bây giờ, tôi đoán Hieuthuhai chiến thắng.

Theo thể lệ giải thưởng, quán quân sẽ đại diện Việt Nam tham gia Yo! MTV Raps châu Á. ICD và Hieuthuhai là hai thí sinh mạnh nhưng ICD chỉ phù hợp với thị trường nội địa Việt Nam. ICD làm rất tốt về phần lời nhưng chưa có sản phẩm nào có âm nhạc bắt tai. Do đó, cậu ấy tiềm năng trở thành siêu sao Việt Nam như Đen Vâu, song, khó thành công ở nước ngoài.

Hieuthuhai thì khác. Nhạc của cậu ấy rất bắt tai và hợp thị hiếu. Đây là lợi thế lớn vì âm nhạc là thứ tiên quyết quyết định phản ứng của khán giả. Hieuthuhai là chàng trai thông minh, luôn làm việc trong sự im lặng. Không ai đoán được Hiếu sẽ làm gì trong những vòng tiếp theo. Mặt khác, khi xem Hieuthuhai biểu diễn, tôi thấy cậu có tố chất để trở thành thần tượng. Theo đó, tôi tin và mong Hiếu có thể thành công trong khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, điểm yếu của Hieuthuhai trong cuộc thi là việc thể hiện kỹ năng chuyên môn. Đêm chung kết là cơ hội cuối để cậu ấy tung hết "chiêu bài".

'Không hối hận khi về Việt Nam'

- Hiện tại, cuộc sống ở Việt Nam của chị như thế nào?

- Tôi chưa từng hối hận khi trở về Việt Nam. Ở đây dễ sống hơn bên Đức rất nhiều. Tôi nghĩ rằng người Việt Nam làm để sống, còn phương Tây thì lại sống để làm.

Còn sự nghiệp âm nhạc, về đây, tôi rõ ràng có lợi thế hơn vì bản thân vẫn là người tóc đen, da vàng. Bên Đức, nạn phân biệt chủng tộc vẫn gây ảnh hưởng nhất định tới cuộc sống người da màu, nhất là vùng Đông Đức nơi tôi sinh sống. Không ai muốn nghe một người Việt Nam rap tiếng Đức như tôi hết. Những nghệ sĩ châu Á bán được vé ở thị trường châu Âu chỉ có ca sĩ Kpop thôi.

Tuimi ôm vọng trở thành Rihanna châu Á.

Nhiều nghệ sĩ phải lăn lội khi bước vào thị trường Việt Nam. Tôi lại có phần may mắn vì được gặp gỡ và làm quen nhiều tiền bối. Chị Suboi và chị Kimmese đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi không có nhiều người quen ở Việt Nam. Hai chị đã dìu dắt tôi, đưa ra lời khuyên và giúp tôi mở rộng mạng lưới quan hệ.

- Gia đình có ủng hộ quyết định hồi hương của chị?

- Về Việt Nam là một trong những quyết định ngẫu hứng nhất của tôi. Lúc đó, tôi cũng vừa chia tay người yêu nên cảm thấy không còn gì níu chân ở Đức. 10 ngày kể từ khi nảy ra ý định, tôi đã có mặt ở Việt Nam.

Tôi nhớ như in câu hỏi bố dành cho tôi: "Con nghĩ con tồn tại được bao lâu?". Khi ấy, tôi đáp: "Con không trả lời được ngay bây giờ. Bố mẹ cho con 6 tháng". Tới nay đã hơn một năm trôi qua, chứng kiến tôi trên truyền hình tham gia King of Rap, bố mẹ rất ủng hộ tôi. Từ hồi thấy con gái theo đuổi rap, mẹ tôi cũng tìm hiểu thể loại này. Bà rất thích Đen Vâu và Rhymastic.

- Ôm mộng về Việt Nam, tham vọng của chị là gì?

- Tôi muốn trở thành Rihanna châu Á. Sơn Tùng, Bích Phương là những người có phong cách riêng, có giá trị thương hiệu tại Việt Nam. Tuy nhiên, để mang sự ảnh hưởng đó ra nước ngoài không phải điều dễ dàng. Tôi muốn có chỗ đứng ở Việt Nam và mang âm nhạc nước nhà ra châu lục. Nhiều khi, tôi rất nể phục Sơn Tùng. Anh ấy bằng tuổi tôi nhưng đã có vị thế lớn.

- Chị đang làm những gì để thực hiện tham vọng đó?

- Tham gia cuộc thi rap giúp tôi tới gần khán giả Việt hơn. Năm sau, tôi sẽ đẩy cao việc kết hợp các nghệ sĩ để tăng độ phủ sóng của bản thân. Nếu có duyên, tôi muốn hợp tác với chị Suboi, chị Kimmese và anh Justatee.

Kim Hương
Ảnh: Bá Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hieuthuhai-se-la-quan-quan-king-of-rap-post1152811.html