Hình ảnh bác sĩ ngồi bệt, chợp mắt trong chương trình phẫu thuật cho bệnh nhân nghèo gây xúc động mạnh

Hình ảnh bác sĩ ngồi bệt giữa nền nhà, tựa lưng vào tường nghỉ ngơi tại chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo huyện vùng cao A Lưới (Thừa Thiên Huế) đã nhận được sự mến phục của người dùng mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội Facebook chia sẻ bài viết với tựa đề "Bác sĩ tranh thủ "chợp mắt" trong giờ nghỉ giải lao tại chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân A Lưới, Thừa Thiên Huế…".

Đáng chú ý, hình ảnh đăng kèm bài viết ghi lại cảnh bác sĩ ngồi bệt trên nền nhà của bệnh viện, lưng tựa vào tường "chợp mắt", sau khi đăng tải nhận được rất nhiều lượt tương tác, bình luận bày tỏ sự xúc động, mến phục của người dùng mạng xã hội với người thầy thuốc.

Điển hình, tài khoản Hoàng Thu Hà cho rằng: "Bác sĩ Trường cũng là người đã tạo ra văn hóa làm việc "bằng trái tim" tại Bệnh viện Mắt Huế. Bác luôn là niềm tự hào và là nguồn cảm hứng tích cực cho đội ngũ nhân viên...".

Còn tài khoản Ho Le Thao Vi để lại bình luận: "Em là người con được sinh ra tại miền sơn cước A Lưới. Cảm thấy thật hạnh phúc cũng như tự hào vì một việc làm đầy tử tế và ý nghĩa như vậy ạ. Chúc cho các y, bác sĩ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống".

Hình ảnh Thầy thuốc ưu tú, BS CKII Phạm Minh Trường gây xúc động. Ảnh BVCC

Qua tìm hiểu, nhân vật trong ảnh là Thầy thuốc ưu tú, BS CKII Phạm Minh Trường, Giám đốc Bệnh viện Mắt Huế. Bức ảnh do chị Nguyễn Thị Minh Nhật, nhân viên tư vấn của bệnh viện ghi lại vào trưa ngày 26/3, trong khuôn khổ chuyến công tác của Bệnh viện Mắt Huế cùng chuyên gia nhãn khoa GS. Hattori Tadashi phối hợp tổ chức hoạt động phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại huyện vùng cao A Lưới (Thừa Thiên Huế).

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Minh Nhật xác nhận, bức ảnh do bản thân chị chụp nhằm mục đích ghi lại kỷ niệm của chuyến công tác ý nghĩa này, nhưng không ngờ khi đăng lên mạng xã hội lại được mọi người lan tỏa và bày tỏ lòng cảm phục dành cho các y bác sĩ đến vậy.

Thầy thuốc ưu tú, BSCKII Phạm Minh Trường (ở giữa) tại hoạt động phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho các bệnh nhân nghèo. Ảnh BVCC

"Bác sĩ Phạm Minh Trường là thầy thuốc rất cẩn trọng. Trước khi các y, bác sĩ thực hiện phẫu thuật, bác sĩ Trường luôn động viên và căn dặn rất tỉ mỉ tính chất từng ca mổ. Sau khi bệnh nhân hoàn thành ca phẫu thuật, bác sĩ đều dặn dò ân cần để bệnh nhân sớm hồi phục", chị Nhật nói.

Nói về hoàn cảnh của bức ảnh gây xúc động, chị Nhật cho biết, buổi trưa hôm đó, sau khi kết thúc hoạt động buổi sáng, ai cũng thấm mệt, mọi người tập trung nghỉ ngơi. Khi đi sang phòng bên cạnh, thấy bác sĩ Trường đang ngồi nghỉ trưa trên nền đất nên đã ghi lại hình ảnh đẹp để làm kỷ niệm, không ngờ lại được mọi người động viên như vậy".

Bệnh viện Mắt Huế cho biết, là người "thuyền trưởng" của bệnh viện, bác sĩ Phạm Minh Trường cũng là bác sĩ Nhãn khoa đầu tiên của bệnh viện công lập ở Việt Nam được nhận giải thưởng "Eye Health Heroes - Anh Hùng Nhãn Khoa", giải thưởng danh giá của Tổ chức Phòng chống mù lòa Thế giới IAPB. Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận và vinh danh những cá nhân đã có những đóng góp trong công tác phòng chống mù lòa trên toàn thế giới.

Theo Bệnh viện Mắt Huế, từ ngày 21-26/3, đoàn bác sĩ của bệnh viện cùng chuyên gia nhãn khoa Nhật Bản – GS. Hattori Tadashi thực hiện thăm khám cho hơn 500 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện A Lưới. Chương trình giúp khôi phục thị lực cho 41 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể không có điều kiện thăm khám, điều trị. Đây là một trong nhiều hoạt động chăm sóc mắt cho bệnh nhân nghèo của bệnh viện trong nhiều năm vừa qua.

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hinh-anh-bac-si-ngoi-bet-chop-mat-trong-chuong-trinh-phau-thuat-cho-benh-nhan-ngheo-gay-xuc-dong-manh-169240329162220211.htm