Hình ảnh cảm động của nhóm học sinh cõng em, lội suối đến trường

Chưa có cầu, hàng ngày hàng chục học sinh trường Tiểu học và Mầm non ở bản Ca Da xã Bảo Thắng (Kỳ Sơn - Nghệ An) phải cõng nhau vượt qua suối để đến lớp, nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ rất cao.

Bản Ca Da (xã Bảo Thắng - Kỳ Sơn) có 2 cụm dân cư Khơ Mú sinh sống bên dòng khe Com là một trong những bản đặc biệt khó khăn nhất với 103 hộ, 490 nhân khẩu, trong đó hộ nghèo chiếm 66%. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, tự cung, tự cấp là chính. Ảnh: Đào Thọ

Bản Ca Da (xã Bảo Thắng - Kỳ Sơn) có 2 cụm dân cư Khơ Mú sinh sống bên dòng khe Com là một trong những bản đặc biệt khó khăn nhất với 103 hộ, 490 nhân khẩu, trong đó hộ nghèo chiếm 66%. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, tự cung, tự cấp là chính. Ảnh: Đào Thọ

Từ trước tới nay, người dân chưa có cầu để vượt qua suối. Do vậy, hàng ngày để đến trường, hàng chục học sinh của trường Tiểu học và Mầm non đóng trên địa bàn bản phải lội suối tới trường. Ảnh: Đào Thọ

Những đứa trẻ mẫu giáo được chị cõng trên lưng để qua suối. Ảnh: Đào Thọ

Một tay cầm cặp lồng, một tay vén quần, những đứa trẻ này hàng ngày phải tự mình đến trường để kiếm tìm con chữ. Ảnh: Đào Thọ

Những đôi chân trần với quần áo ướt sũng sau khi vượt suối. Ảnh: Đào Thọ

Nhiều em nhỏ đã quen với hoàn cảnh, tự mình vượt suối đến lớp. Ảnh: Đào Thọ

Trưởng bản Lương Văn Danh cho hay: Ngại nhất là mỗi khi mưa xuống, học sinh phải có người lớn đưa qua suối để đến trường. Mùa mưa lũ phải nghỉ học cả tuần là chuyện bình thường. Ảnh: Người dân cung cấp.

Clip lội suối đến trường.

Sau tất cả những nhọc nhằn là niềm khao khát kiếm tìm con chữ của những đứa trẻ người Khơ Mú. Ảnh: Đào Thọ

Đào Thọ

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/hinh-anh-cam-dong-cua-nhom-hoc-sinh-cong-em-loi-suoi-den-truong-196907.html