Hình ảnh chưa đẹp

Sáng chủ nhật đầu tháng 6, con trai được nghỉ hè, vợ chồng anh Huy, chị Mai ở phố Ngô Gia Tự (quận Long Biên) đưa con vào Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên tham quan, mua sắm. Vừa đến nơi, cậu bé 8 tuổi thích thú líu lo:

- Hôm nay nóng, vào đây chơi là thích nhất bố mẹ nhỉ, đi công viên nắng mệt lắm.

- Ừ, nhưng mẹ muốn con đi công viên gần gũi thiên nhiên hơn.

- Mẹ nhìn kìa, nắng quá nên mọi người vào đây tránh nóng, nằm ngủ cho mát.

Nghe con nói, anh Huy, chị Mai mới để ý, ở một góc tại tầng 1, có tới vài chục người, già, trẻ, lớn, bé, ngồi, nằm vạ vật. Có người còn ngủ ngon lành, mặc cho mọi ánh nhìn không thiện cảm của người qua lại.

Khi cả gia đình đi ngang qua khu vực đông người đang "nghỉ ngơi", cậu bé lên tiếng:

- Mẹ ơi, con cũng muốn nằm nghỉ một lát.

Chưa kịp ngăn con, cậu bé đã tìm một chỗ trống rồi vô tư nằm xuống.

Chị Mai đành phải chạy theo, nhỏ nhẹ phân tích cho con hiểu việc tùy tiện nằm nghỉ ở nơi công cộng, đông người qua lại là chưa đẹp, làm xấu hình ảnh một trung tâm thương mại văn minh.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Mai đề nghị, Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên cần sớm có biện pháp phù hợp, nhắc nhở khách hàng chấm dứt hành vi thiếu văn minh ở nơi công cộng như nêu trên.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/937779/hinh-anh-chua-dep