Hình ảnh khó quên về ở Vũng Tàu năm 1968 của Terry Maher (2)

Khách sạn - vũ trường Ly Ly trên đường Trần Hưng Đạo, căn cứ radar của Mỹ trên núi Lớn, tiệm giặt ủi trên đường Phan Thanh Giản... là loạt ảnh đặc sắc về Vũng Tàu năm 1968 của tác giả Terry Maher.

Khách sạn - vũ trường Ly Ly trên đường Trần Hưng Đạo, Vũng Tàu năm 1968. Ảnh: Terry Maher.

Nhân viên quân cảnh điều phối giao thông tại một ngã tư. Ảnh: Terry Maher.

Rạp chiếu bóng Vũng Tàu. Ảnh: Terry Maher.

Xe khách Sài Gòn - Vũng Tàu với những chiếc xe máy được chất trên nóc xe. Ảnh: Terry Maher.

Cơ sở thủy sản ở ngoại vi Vũng Tàu. Ảnh: Terry Maher.

Căn cứ radar của Mỹ trên núi Lớn Vũng Tàu. Ảnh: Terry Maher.

Bạch Dinh Vũng Tàu nhìn từ sườn núi Lớn. Ảnh: Terry Maher.

Sở chỉ huy quân sự của quân đội Sài Gòn ở Vũng Tàu. Ảnh: Terry Maher.

Khách sạn Grand trên đường Nguyễn Du, khách sạn lớn nhất Vũng Tàu trước 1975, nơi cư ngụ của các sĩ quan Mỹ thời chiến tranh Việt Nam. Ảnh: Terry Maher.

Một tiệm may ở Vũng Tàu. Ảnh: Terry Maher.

Tiệm giặt ủi trên đường Phan Thanh Giản. Ảnh: Terry Maher.

Quầy bánh mì trên đường Trưng Trắc, bên ngoài chợ Vũng Tàu. Ảnh: Terry Maher.

Các cửa hàng sửa đồng hồ, tạp hóa, tiệm hớt tóc... ở một góc phố Vũng Tàu. Ảnh: Terry Maher.

Cảnh họp chợ tại ngã ba Khu Văn Ba - Phan Thanh Giản (nay là Phùng Khắc Khoan - Lý Tự Trọng). Ảnh: Terry Maher.

Bên ngoài chợ Vũng Tàu. Ảnh: Terry Maher.

Bên ngoài chợ Vũng Tàu. Ảnh: Terry Maher.

Trên đường Lý Thường Kiệt. Ảnh: Terry Maher.

Trên đường Lý Thường Kiệt. Ảnh: Terry Maher.

Mời quý độc giả xem clip: Ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hinh-anh-kho-quen-ve-o-vung-tau-nam-1968-cua-terry-maher-2-1066191.html