Hình ảnh những kiều bào được sơ tán từ Ukraine sang Ba Lan về nước an toàn

Hơn 6 giờ sáng 10-3, chuyến bay đưa khoảng 300 người Việt sơ tán từ Ukraine đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài. Nhiều người không giấu nổi cảm xúc vỡ òa khi được trở về trong vòng tay của người thân tại quê nhà.

6 giờ 30 phút sáng 10-3, những hành khách đầu tiên trong khoảng 300 người Việt trở về từ vùng chiến sự tại Ukraine di chuyển dần vào khu vực làm thủ tục nhập cảnh. Đây là chuyến bay thứ 2 đón người Việt sống tại Ukraine trở lại quê hương từ Warsaw (Ba Lan), trước đó là từ Bucharest (Romania).

Người dân có đủ giấy tờ xếp hàng theo từng dãy để làm thủ tục nhập cảnh.

Nhiều phương án đón công dân và kiều bào trở lại quê hương được Cảng vụ sân bay Nội Bài chuẩn bị sẵn. Các trường hợp mất giấy tờ, hộ chiếu, chỉ có giấy thông hành hoặc không còn giấy tờ được hỗ trợ điền tờ khai theo hướng dẫn ngay tại khu vực nhập cảnh.

Đoàn người Việt Nam được Chính phủ đưa về nước trên chuyến bay ngày hôm nay có 48 người cao tuổi (trên 60 tuổi), 110 trẻ em (18 trẻ em dưới 2 tuổi), 119 phụ nữ, trong đó có 2 phụ nữ có bầu... trên tổng số khoảng 300 người.

Chị Vũ Thị Quý (Gia Lâm, Hà Nội) cùng 3 con được trở lại Việt Nam, trong đó, bé gái ít tuổi nhất mới được 2 tháng tuổi.

Cảm xúc vỡ òa, nhiều khoảnh khắc xúc động trong vòng tay người thân của những người con xa xứ được trở lại quê hương.

Những giọt nước mắt xúc động của đoàn người được trở lại quê hương.

Bên cạnh đó còn là những nụ cười hạnh phúc, như của người con đi xa gặp lại bố này...

Niềm vui khi gặp lại người thân ở sân bay của bà Trần Thị Hằng (58 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Người thân kiều bào từ Ukraine chờ sẵn ở sảnh sân bay từ rất sớm sáng 10-3.

GIANG ANH (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hinh-anh-nhung-kieu-bao-duoc-so-tan-tu-ukraine-sang-ba-lan-ve-nuoc-an-toan-688354