Hình ảnh xấu

Đi máy bay bây giờ có lắm nỗi lo!

- Đừng nói xui nha! Các chuyên gia đã thống kê: Xác suất một chiếc máy bay gặp tai nạn là 0,00001%. Nếu ngày nào cũng bay, một người có thể bay an toàn trong suốt 123.000 năm mà không gặp tai nạn.

- Tui có nói chuyện đó đâu.

- Vậy chớ ông lo gì?

- Lo máy bay bị đì lây, trễ chuyến phải nằm vật vạ hàng giờ ở sân bay, lo hành lý bị rạch để lấy trộm tiền, hàng. Gần đây còn lo hành lý của mình bị nhân viên hãng bay quăng quật thô bạo…

- Nhắc mới nhớ. Trên mạng đang lan truyền một clip được quay tại sân bay Tân Sơn Nhất ghi lại cảnh 2 nhân viên một hãng bay ném hành lý của hành khách lên băng chuyền rất phản cảm.

- Họ ném hành lý của khách như ném gạch, làm các gói hành lý nằm vung vãi, rơi xuống khu vực sân đỗ máy bay. Hành lý nào mà bên trong chứa những món đồ quý giá, dễ vỡ thì coi như chẳng còn gì. Thật không hiểu nổi vì sao trong một hãng bay lại có những nhân viên vô trách nhiệm như thế.

- Than thở mà làm gì. Nhớ cho kỹ để lần sau tránh xa cái hãng bay đó ra.

- Cũng phải lên tiếng để họ hiểu rằng môi trường “đi mây về gió” cần có những con người lịch sự, văn minh, chuyên nghiệp. Nhân viên nào không có những phẩm chất đó thì bố trí công việc khác, cần thiết thì cho nghỉ việc.

- Bưu điện tỉnh GL cũng đã từng đình chỉ công tác một nhân viên ném bưu phẩm, hàng hóa của khách như ném rác. Hành vi đó rất phản cảm, để lâu sẽ làm xấu hình ảnh của ngành.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201811/hinh-anh-xau-821716/