Hình ảnh xúc động tại Lễ viếng và Lễ truy điệu 2 phi công Su-22U tại Nghệ An

Sáng nay (28/7), lễ viếng và lễ truy điệu 2 phi công hy sinh trên chiếc máy bay Su-22U bị rơi ở Nghệ An diễn ra tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sáng 28/7, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình sẽ tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu Trung tá phi công Khuất Mạnh Trí và Thượng tá phi công Phạm Giang Nam từ 07 giờ 00 đến 09 giờ 00, ngày 28 tháng 7 năm 2018 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4 (Cục hậu cần Quân khu 4) tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Lễ viếng bắt đầu từ 7h – 8h, Lễ truy điệu 2 phi công từ 8h – 9h sáng 28/7.

Sau Lễ truy điệu, thi hài 2 anh được đưa về hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, TP Hà Nội) và an táng tại quê nhà.

Ngay từ sáng sớm, nhiều đơn vị, các cơ quan chức năng đã có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, TP Vinh, Nghệ An để làm các công việc chuẩn bị cho lễ viếng và lễ truy điệu các anh.

Đúng 7h, lễ viếng 2 phi công chính thức bắt đầu.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình chuẩn bị lễ viếng 2 phi công.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình chuẩn bị lễ viếng 2 phi công.

Các cựu binh, đồng đội và nhân dân địa phương nơi 2 phi công gặp nạn xúc động vào viếng các anh

Bà Lê Thị Thịnh, trú ở xóm xã Hưng Lộc, TP Vinh không cầm nổi nước mắt khi tham gia lễ viếng 2 phi công.

Khu vực tưởng niệm.

Lữ đoàn 16, Quân khu 4 tham dự lễ viếng.

Đồng đội ghi lời chia buồn xúc động trong sổ tang

Nhân dân, đồng đội chia sẻ mất mát với gia đình 2 phi công.

Bộ Tư lệnh Pháo binh vào viếng.

Trung đoàn Không quân 921.

Chị Tạ Bích Vân cùng các đại diện Khóa cấp 1, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội đến viếng bạn.

Cháu bé còn nhỏ nhưng đã rất kiên cường trước nỗi mất mát lớn.

Người thân, đồng đội, nhân dân nghẹn ngào trong lễ viếng.

Đúng 8h sáng cùng ngày, lễ truy điệu bắt đầu.

Lễ truy điệu trang nghiêm mà xúc động.

Sau lễ truy điệu, đồng đội và gia đình tiến hành lễ di quan các anh về Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển (TP Hà Nội).

Đồng đội tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ.

Người dân địa phương tập trung rất đông 2 bên đường để tiễn biệt các anh.

Gần 9h, đoàn xe xuất phát đưa thi hài 2 phi công về Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển.

Khoảng 11h35 ngày 26/7, máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện bất ngờ bị mất liên lạc. Sau đó được xác định rơi tại khu vực làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Vụ tai nạn khiến 2 phi công bay huấn luyện hy sinh, gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí (SN 1978, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Không quân 921; quê quán: phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) và Thượng tá Phạm Giang Nam (SN 1972, Chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 921; quê quán: xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Sau những nỗ lực tìm kiếm, tối 26/7, thi thể Trung tá Khuất Mạnh Trí và Thượng tá Phạm Giang Nam hy sinh trong vụ tai nạn đã được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Cũng trong ngày 27/7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan đối với hai đồng chí phi công của Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện. Cụ thể: Đồng chí Phạm Giang Nam truy thăng quân hàm sĩ quan từ Thượng tá lên Đại tá; đồng chí Khuất Mạnh Trí truy thăng quân hàm sĩ quan từ Trung tá lên Thượng tá.

Việt Hòa

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hinh-anh-xuc-dong-tai-le-vieng-va-le-truy-dieu-2-phi-cong-su22u-tai-nghe-an-post269688.info