Hình như cháu đã gặp một người Hàn Quốc có học, họ văn minh...!

Đã 1 năm rồi cô. Cháu đã được anh đưa về giới thiệu với gia đình. Mẹ anh cổ điển lắm, dặn con đừng cho nó ngủ với con, nó ngủ, con lỡ có bầu, người Hàn Quốc không chịu cưới dâu đã có bầu đâu, nhớ chưa?

Cô kính mến!

Cháu là đứa con gái độc lập, công việc có thu nhập tốt và có hiếu nữa. Cháu được bạn bè khen, gia tộc khen mà cháu cũng tự thấy như vậy.

Nhưng người yêu đầu tiên là một gã ăn bám thực sự đó cô. Cô đừng chê trách khi bọn cháu sống thử. Ở thành phố, nhà thuê, thôi thì ghép chung cho đỡ tốn kém. Cháu quan niệm có sống thử thì mới biết tận cùng người đó ra sao. Mà đúng vậy cô, có sống mới biết lòng dạ ra sao.

Người đó cũng đi làm nhưng thu nhập không bằng cháu. Vậy thì cùng chia sẻ, không, anh ta đẩy cho cháu hết, đến thay bình gas mà cũng kêu cháu thay gas kìa M ơi. Khi chủ nhà ghé lấy tiền nhà anh ta nói người thuê đi vắng, anh ấy chỉ là khách thôi. Chừng 6 tháng, cháu cắt, cho đi luôn.

Người thứ hai, có khá hơn, nhưng lại có ý vòi tiền của cháu để giúp gia đình của anh. Cháu đã kinh nghiệm, cháu ra điều kiện share kiểu Mỹ hết, nhà cửa, chợ búa, ăn ở nhà ăn ở ngoài, cháu không địa anh ta nhưng cũng không ngu mà bao trai như lần trước.

Chẳng qua cháu thơm thảo, xuề xòa, không chi li quen rồi. Nhưng cái chuyện dỗ dành cháu cho mượn tiền để ba má anh trả nợ thì lộ liễu quá rồi đó. Chúng cháu đã là gì của nhau đâu. Lần này cũng 8 tháng cháu mới cắt.

Cháu khôn lên mà cũng sắp ba mươi rồi. Cháu chú ý đến những chàng trai ngoại quốc mà cháu tiếp xúc hàng ngày do công việc. Rồi một anh Hàn Quốc xuất hiện, 35 tuổi, chín chắn, văn minh.

Khi đã chính thức yêu cháu thử, nói ba mẹ cháu nợ quá, cần trăm triệu để trả nợ, anh có không? Không ngờ anh ấy chuyển vào tài khoản cháu ngay số tiền đó. Cháu muốn khóc, cháu cảm động quá, cháu thú thật cháu thử mà anh làm thiệt sao? Anh ôm cháu vào lòng nói anh yêu cháu nên không cân nhắc gì cả.

Đã 1 năm rồi cô. Cháu đã được anh đưa về giới thiệu với gia đình. Mẹ anh cổ điển lắm, dặn con đừng cho nó ngủ với con, nó ngủ, con lỡ có bầu, người Hàn Quốc không chịu cưới dâu đã có bầu đâu, nhớ chưa?

Cháu nể họ quá, cháu biết rồi, cháu sẽ cố giữ. Cháu nghĩ cháu tốt bụng, cháu có hiếu, sao cháu cứ gặp những thanh niên Việt Nam không ra sao mà cháu có muốn lấy chồng xứ lạ đâu cô. Cháu cũng sợ cảnh xa ba mẹ, xa quê, xa xứ cho dù anh ấy nói sẽ ở Việt Nam làm việc, khí hậu tốt, dễ sống.

--------------------

Cháu thân mến!

Đúng là con gái thời nay khi đã trưởng thành thì độc lập toàn diện, công việc, tiền bạc, lựa chọn, đôi lứa. Cô không phản đối ở trước, sống thử, vì phản đối cũng đâu có ai nghe. Nhưng vẫn phải nhắc, xài trước mau mòn mà tình cảm mòn mới đáng ngại, nó cho cảm giác thường quá, nhàm quá và…chán quá.

Có một thực tế là đàn ông con trai mình nhiều người kém nếu đem so với một số nước. Vì sao? Dễ hiểu thôi, mình lạc hậu, chậm phát triển, thói hư tật xấu nhiều, bệnh sĩ to, nói nhiều làm ít, vân vân, đủ thứ.

Các nước văn minh và đã xa rời văn hóa Khổng giáo thì kém cỏi gì cũng biết luật bình đẳng giới, cũng được giáo dục từ nhỏ cung cách giúp đỡ chăm sóc phái yếu và thói quen chia sẻ tiền bạc.

Coi như 2 chàng trước là phép thử. Hình như cháu đã gặp một người Hàn Quốc có học, họ văn minh nhờ nước giàu và có học. Nhưng xem ra màn thử lòng bằng câu nói: Anh ơi ba mẹ em nợ quá, có trăm triệu giúp không, cái màn kịch này hơi sến súa, nếu không nói là rẻ tiền.

Có thể khi mới yêu cậu ấy không nghĩ gì nhưng khi đã thì đây là một sự kiện, một dấu ấn, một ấn tượng. Nên nói rõ, trả lại tiền và xin lỗi, nha. Nhớ rằng khi người ta đối với mình bằng danh dự thì mình phải lấy danh dự mà đối lại, đấy là công thức sống của lứa đôi, của hôn nhân bền vững.

Rõ ràng xã hội Hàn Quốc rất truyền thống. Họ không dễ dàng với các cô sống thử không biết đến cảm xúc của mẹ cha. Họ không chấp nhận có bầu và cưới chạy. Nhớ nhé, danh dự đây là của phụ nữ Việt, cứ xả láng, đi bệnh viện nạo thai thoải mái, chao ơi, họ biết là họ chạy mất dép luôn đó.

Giữ gìn thì khi nào cũng khó, giữ giá, giữ danh, giữ dung nhan, giữ tiền bạc…nhưng phải biết giữ, ấy là cuộc sống, là giá trị và thước đo năng lực làm người khi là người yêu, nữa là người vợ và sau này là người mẹ đó cháu.

Bến nước ở xa, xứ người, đành vậy, không phải mỗi mình cháu yêu người ngoại quốc và lấy chồng ly hương. Chúc cháu bình an, may mắn và xứng đáng được hưởng những gì cháu đang có.

Dạ Hương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hinh-nhu-chau-da-gap-mot-nguoi-han-quoc-co-hoc-ho-van-minh-post231685.html