Hình sự nổ súng trấn áp nhóm chuyên trộm xe máy

Đang bán chiếc xe ăn trộm được để có tiền nướng vào game bắn cá, chơi ma túy đá, nhóm thanh niên bị cảnh sát hình sự phát hiện. Biết bị cảnh sát bắt, nhóm này bỏ chạy khiến các chiến sĩ phải nổ 3 phát súng để trấn áp tinh thần.

Một trong 3 đối tượng bị bắt tại cơ quan công an.

Theo đó, khoảng 20h ngày 8.4, các trinh sát của Đội 4 – Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM trên đường tuần tra thì phát hiện 2 thanh niên đang điều khiển 2 xe máy có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm bám theo.

Đến trước nhà số 815 đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 2 thanh niên này gặp một nhóm người để mua bán 1 xe máy hiệu Sirius. Thấy đây có thể là vụ mua bán xe gian, các trinh sát kiểm tra hành chính. Phát hiện cảnh sát, nhóm này liền tháo chạy khiến cảnh sát phải nổ 3 phát súng chỉ thiên để trấn áp tinh thần.

Được sự hỗ trợ của bảo vệ dân phố, các trinh sát đã khống chế được 3 đối tượng là Huỳnh Quốc Vinh (26 tuổi, quê Bến Tre), Nguyễn Thành Tiến (18 tuổi, ngụ Bình Chánh), Bùi Phương Thảo (24 tuổi, ngụ quận 7) đưa về cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Vinh, Tiến thừa nhận bẻ khóa được chiếc xe hiệu Sirius rồi mang bán cho Thảo để kiếm tiền chơi game bắn cá, mua ma túy đá sử dụng thì bị cảnh sát phát hiện như đã nêu trên.

Tiếp tục đấu tranh khai thác, Vinh và Tiến khai đã nhiều lần trộm xe máy mang đến một tiệm game bắn cá trên đường Thanh Loan (phường 5, quận 8) rồi cầm cố cho chủ tiệm game. Theo lời khai này, Đội 4 và Công an quận 8 kiểm tra và thu hồi nhiều xe tang vật.

T.S

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/hinh-su-no-sung-tran-ap-nhom-chuyen-trom-xe-may-600628.ldo