HLV Calisto phản ứng Thái Lan đưa đội trẻ thi đấu: Đừng vội quy kết họ xấu chơi

LĐBĐ Thái Lan đang bị quy kết là xấu chơi vì đưa đội trẻ đi thi đấu và vì không muốn lộ bài...

Việc LĐBĐ Thái Lan (FAT) quyết định gửi U-19 đến tham dự giải tiền SEA Games 25 tại Lào (từ ngày 4 đến 10-10) bị nhiều đội, trong đó có thầy trò ông Calisto cho là xấu chơi. Có người còn nâng quan điểm rằng Thái Lan xem thường các đội trong khu vực nên đưa “con nít” thi đấu. Tuy nhiên, trước khi trách Thái Lan cũng nên nhìn vào thực tế của đội U-23 quốc gia này và hoàn cảnh của bóng đá Thái Lan. Thai-League (giải vô địch quốc gia Thái Lan) hiện đang thi đấu và còn năm vòng nữa mới kết thúc vào giữa tháng 10 tới. Trong khi đó, giải tiền SEA Games 25 diễn ra từ ngày 4 đến 10-10 và như thế là rõ ràng Thái Lan không thể dừng Thai-League để tập trung đội U-23 đá giao hữu. Điều đáng nói hơn là những cầu thủ U-23 Thái Lan đang là những trụ cột của các CLB như Teerathep, Dangda, Arthit... nên càng không có chuyện người Thái lại cho tập trung đội U-23 trước khi Thái-League kết thúc. Nếu cho rằng U-23 Thái Lan... không fair-play, sợ lộ bài trước đối thủ thì e rằng không ổn. Bằng chứng là họ từng rất sốt sắng gửi đội tuyển hoặc đội U-23 tham dự Agribank Cup và T&T Cup trước SEA Games hoặc trước AFF Cup trong trường hợp nhà tài trợ Việt Nam buộc phải có đội Thái Lan tham dự. Và cũng nên nhớ đội Thái Lan từng đá những giải tiền SEA Games ở Việt Nam và thua Việt Nam, để rồi một tháng sau họ khắc phục và đánh bại Việt Nam ở trận chung kết (SEA Games 23 - 2005) thì không lý do gì họ lại sợ đá giao hữu sớm vì lộ bài. Ngoài ra, đây cũng là đội đã tám lần vô địch SEA Games. Hãy thử đặt ngược vấn đề: Nếu U-23 Thái Lan tham dự giải tiền SEA Games tại Lào thì họ sẽ quan sát hết bài, hết miếng của những đối thủ vốn thua họ rất nhiều thì sao? Và nếu nhìn xa hơn thì trường hợp đội Thái Lan không thể cử đội mạnh nhất sang đá tiền SEA Games tại Lào với Việt Nam, cũng giống với việc chúng ta từng từ chối Malaysia rằng không thể dự Merdeka Cup với tư cách đương kim vô địch vì thời điểm ấy đang đá V-League và không thể gom quân được. Nhìn nhận sòng phẳng để có cách giải quyết đúng vẫn tốt hơn việc vội quy chụp U-23 Thái Lan chơi không đẹp. Thái Lan mời huyền thoại ở Old Trafford Bryan Robson về Sau khi bóng đá Thái Lan chấm dứt hợp đồng với HLV Peter Reid vì HLV này bắt cá hai tay thì LĐBĐ Thái đã thương lượng mời HLV Bryan Robson của Anh về nắm đội tuyển quốc gia lẫn đội U-23. Ông Robson, 52 tuổi, cựu đội trưởng đội MU và đội Anh. Ông từng dẫn dắt các CLB Middlesbrough, Bradfort, West Brom, Sheffield United nhưng đã... thất nghiệp từ tháng 2-2008. Sở dĩ Thái Lan phải tính đến việc mời một HLV kỳ cựu sang nắm đội là vì người kế nhiệm Peter Reid là HLV Darby lên thay đang gặp làn sóng chống đối và bất phục từ các cầu thủ Thái Lan. HUY KHANH

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/the-thao/view.aspx?news_id=269721