HLV ĐT Maroc: 'Ngày bóng đá Châu Phi lên ngôi sẽ không còn xa'

Trong trận đấu tranh hạng ba World Cup 2022 giữa ĐT Maroc và Croatia, các cầu thủ Maroc đã thi đấu với quyết tâm cao nhất và đã cống hiến cho khán giả một trận đấu đầy hấp dẫn và họ hoàn toàn có lý do để tiếc nuối khi không thể giành chiến thắng trước ĐT Croatia.

 Hậu vệ Dari đã đánh đầu quân bình tỷ số 1-1 cho Maroc

Hậu vệ Dari đã đánh đầu quân bình tỷ số 1-1 cho Maroc

Nhưng dẫu sao, với thành tích lọt vào tới vòng bán kết thì ĐT Maroc cũng đã viết nên lịch sử đẹp nhất cho bóng đá Châu Phi.

Bước vào trận đấu, cả hai đội đều đã có những thay đổi về nhân sự trong đội hình ra sân. Với Croatia, HLV Zlatko Dalic đã thay 5 vị trí khi để Lovren, Juranovic, Sosa, Brozovic và Pasalic ngồi dự bị, trong khi đưa Stanisic, Majer, Livaja, Orsic và Sutalo vào sân ngay từ đầu. Bên phía Maroc, HLV Walid Regragui cũng thay ba vị trí, khi xếp Attiat-Allah, Sabiri và Khannous đá chính thay cho Saiss, Mazraoui và Ounahi.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Abdulrahman Al Jassim, Croatia đã đẩy cao đội hình nhằm gia tăng sức ép, khiến các cầu thủ Maroc có phần lúng túng.

Phút thứ 7, từ tình huống đá phạt bên ngoài vòng cấm của Majer, Perisic đã đánh đầu ngược vào cho Gvardiol bay người đánh đầu nối hiểm hóc mở tỉ số 1-0 cho Croatia.

Ngay tình huống tấn công sau đó Maroc đã có màn đáp trả, phút thứ 9, xuất phát từ một tình huống đá phạt bên cánh phải, hậu vệ Dari đã đánh đầu quân bình tỷ số 1-1 cho Maroc.

Tuy nhiên, đến phút thứ 42, Croatia khôi phục lại thế dẫn trước khi Livaja chuyền bóng cho Orsic thực hiện cú sút bằng chân phải vượt qua thủ môn Bounou nâng tỉ số lên 2-1.

Các cầu thủ Maroc ăn mừng bàn gỡ hòa

Bước sang hiệp 2, Maroc đã chơi dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số, nhưng kinh nghiệm cũng như bản lĩnh và sự tập trung đã giúp Croatia hóa giải được hầu hết những pha tấn công dồn dập của “những chú sư tử Atlas”.

Những phút cuối của trận đấu diễn ra khá hấp dẫn khi Maroc liên tục dồn ép Croatia. Tuy nhiên nỗ lực của Maroc đã bất thành dù tiền đạo En-Nesyri đã hai lần suýt ghi bàn gỡ hòa khi bị thủ môn Livakovic cản phá cú đá ở phút 75 và cú đánh đầu vọt xà đáng tiếc ở phút 90+6. Chung cuộc, ĐT Maroc thua với tỉ số 1-2, chấp nhận đứng vị trí thứ tư.

Trước khi World Cup 2022 khởi tranh, ít ai tin rằng một đội bóng Châu Phi có thể gây được bất ngờ để tiến sâu tới tận vòng bán kết. Thế nhưng, chính Maroc là đội bóng Châu Phi đầu tiên lập được kỳ tích lọt được vào tới bán kết sau khi lần lượt đánh bại các “ông lớn” là Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và chỉ chịu thúc thủ đầy tiếc nuối trước một ĐT Pháp đương kim vô địch, quá mạnh và lọc lõi, cũng như Croatia đầy bản lĩnh. Vậy thành công của bóng đá Maroc đến từ đâu?

Lý giải cho điều này, để có thể trở thành “chú ngựa ô” tại World Cup 2022, thì Quốc vương Maroc và Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia (FMRF) đã có một chiến lược mang tính bước ngoặt và đột phá, đó là thành lập học viện đào tạo cầu thủ trẻ và chiêu mộ tài năng từ kiều dân đang sinh sống tại khắp nơi trên thế giới về phục vụ cho đội tuyển quốc gia, và đến nay nó đã phát huy tác dụng.

HLV Walid Regragui cảm ơn người hâm mộ

Ít ai biết 14 năm trước, theo yêu cầu của Quốc vương Maroc Mohammed VI là phải tập trung vào việc phát triển cầu thủ, ông Nasser Larguet (Giám đốc Học viện bóng đá Mohammed VI của Maroc, hiện là Giám đốc Kỹ thuật của đội tuyển bóng đá Saudi Arabia) đã bắt tay vào sứ mệnh thúc đẩy nền bóng đá nước nhà.

Vốn có nhiều kinh nghiệm tại các học viện ở Pháp, ông bắt đầu tạo dựng một “lò đào tạo” thế hệ cầu thủ ưu tú, nhằm tìm kiếm những tài năng trẻ để bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Ông đã đi khắp đất nước để tìm những cầu thủ tiềm năng, quan sát khoảng 15.000 trẻ em trong độ tuổi từ 10 - 15 và loại dần để chọn ra thế hệ đầu tiên.

Ông Nasser Larguet đã mở 4 học viện bóng đá dành cho các cầu thủ nhí trên khắp đất nước, ở Marrakech, Casablanca, Fez và Tangier. Các cầu thủ nhí từ 9 đến 12 tuổi sẽ được đào tạo và người giỏi nhất trong số đó sẽ tốt nghiệp từ học viện.

Không chỉ vậy, ông Nasser Larguet còn đích thân lùng sục khắp Châu Âu để tìm cho bằng được những cầu thủ tài năng mang dòng máu Maroc, thuyết phục nhiều cầu thủ sinh ra hoặc sống ở nước ngoài về đá cho quốc gia gốc của họ.

Điển hình, từ cú điện thoại cho huấn luyện viên Zinedine Zidane đã giúp mở đường để Achraf Hakimi, người sinh ra ở Madrid (Tây Ban Nha), quyết định chọn thi đấu cho Maroc. Hay Sofyan Amrabat và Noussair Mazraoui, hai cầu thủ sinh ra ở Hà Lan, đều đồng ý lời đề nghị. Còn Sofiane Boufal, cầu thủ sinh ra ở Pháp, cũng chấp nhận gia nhập đội tuyển Maroc. Trong khi đó, Hakim Ziyech thì được tìm thấy ở Học viện Heerenveen (Hà Lan), Achraf Hakimi ở Real Castilla (Tây Ban Nha), Sofiane Boufal ở Lille (Pháp) và nhiều gương mặt triển vọng khác.

Thậm chí, ban đầu ít người biết Romain Saiss mang dòng máu Maroc khi trung vệ này còn đang chơi ở giải hạng 5 Pháp, với thu nhập chính đến từ công việc rửa bát thuê, thế nhưng tại World Cup 2022, Romain Saiss đã đeo băng đội trưởng và thi đấu rất xuất sắc.

Hiện nay sự xuất hiện của các cầu thủ hải ngoại không còn là hiện tượng lạ tại nhiều đội tuyển quốc gia trên thế giới. Ngay tại World Cup 2022 đã có hơn 130 cầu thủ chọn thi đấu cho đội tuyển của quốc gia vốn không phải nơi họ sinh ra, theo diện nhập tịch hoặc mang quốc tịch kép. Và trong số đó, Maroc chính là đội có số tuyển thủ sinh ra ở nước ngoài cao nhất, chiếm tới 14/26 cầu thủ trong danh sách đăng ký thi đấu không sinh ra ở nước này. Lựa chọn đó được coi là một trong những yếu tố quan trọng giúp Maroc tạo nên kỳ tích chưa từng có với một đội bóng Châu Phi ở World Cup 2022.

Maroc có dân số hơn 37 triệu người, nhưng có tới hơn 5 triệu kiều dân sinh sống ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Châu Âu, trong đó có hơn 1,1 triệu người ở Pháp. Các câu lạc bộ bóng đá Châu Âu cũng chính là nơi phát hiện và đào tạo nhiều tài năng bóng đá trẻ gốc Maroc, là nguồn bổ sung cho các câu lạc bộ hàng đầu tại lục địa già.

Một điều cũng hết sức lý thú là HLV Walid Regragui chỉ mới tiếp quản chiếc ghế nóng tại ĐT Maroc từ tháng 8-2022, tức là chỉ vỏn vẹn 3 tháng trước khi World Cup 2022 khởi tranh, nhưng chính ông là người có công rất lớn trong những thành công của bóng đá Maroc.

Phát biểu sau trận đấu tranh hạng ba với Croatia, HLV Walid Regragui đã nói: “Thành quả hôm nay của chúng tôi là cả một quá trình dài đầu tư bài bản. Ngày hôm nay sẽ đi vào lịch sử bóng đá Maroc và dĩ nhiên là cả Châu Phi nữa. Chúng tôi đã cống hiến tất cả sức lực của mình và tiếc nuối khi không thể giành chiến thắng. Xin chúc mừng Croatia, họ xứng đáng với vị trí thứ ba. Tôi tin rằng ngày một đội bóng Châu Phi nâng cao chiếc cúp vàng sẽ không còn xa nữa”.

ANH HUY

Nguồn CA TP.HCM: http://thethao.congan.com.vn//tin-tuc/hlv-dt-maroc-ngay-bong-chau-phi-len-ngoi-se-khong-con-xa-nua_141293.html