HLV giúp Singapore có cúp vàng AFF 1998 tại Việt Nam 'mất tích'

Zak, cầu thủ của Học viện bóng đá Singapore, đã thông qua mạng xã hội và các cơ quan truyền thông mong tìm giúp người cha của mình - ông Barry Whitbread, bị chứng Alzheimer, mất trí nhớ đi lạc không thấy về.

Zak, cầu thủ của Học viện bóng đá Singapore, đã thông qua mạng xã hội và các cơ quan truyền thông mong tìm giúp người cha của mình - ông Barry Whitbread, bị chứng Alzheimer, mất trí nhớ đi lạc không thấy về.

Người hâm mộ Việt Nam chắc chắn nhớ rất rõ vị HLV người Anh gắn bó với bóng đá Singapore rất lâu và là người mang về chiếc cúp AFF đầu tiên cho Singapore, sau khi đánh bại tuyển Việt Nam trên sân Hàng Đẫy.

HLV Barry Whitbread (đứng đầu) khi dẫn dắt Singapore vô địch AFF Cup 1998 tại Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

HLV Barry Whitbread (đứng đầu) khi dẫn dắt Singapore vô địch AFF Cup 1998 tại Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

HLV Barry Whitbread người Anh được xem là công thần khi dẫn dắt lứa cầu thủ Singapore cùng thời với huyền thoại Fandi Ahmad. Ông có con trai là Zak, cầu thủ của Học viện bóng đá Singapore. Zak nói lần gần nhất còn thấy cha mình là lúc 15 giờ 30 ngày 28-12, rồi sau đó người cha 74 tuổi nhưng sớm bị chứng Alzheimer đã mất tích.

Tờ báo địa phương Warrington Guardian và cảnh sát vùng Sheshire đã vào cuộc tìm kiếm và thông báo về việc ông Barry Whitbread mất tích từ chiều 28-12.

Zak cho biết lần gần nhất cha mình đến Singapore là tháng 9-2018, nhân kỷ niệm 20 năm ngày Singapore đăng quang AFF Cup 1998. LĐBĐ Singapore tổ chức tiệc chiêu đãi đã mời công thần Barry Whitbread cùng các học trò thế hệ vô địch năm 1998 và khi ấy ông đã nhớ nhớ quên quên rồi.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/hlv-giup-singapore-co-cup-vang-aff-1998-tai-viet-nam-mat-tich-post714399.html