HLV Graechen tiết lộ bí quyết giúp U19 HAGL hạ U19 Myanmar

HLV Guillaume Graechen của U19 HAGL JMG cho rằng việc ông ngồi trầm lặng trong băng ghế kỹ thuật có thể là một liệu pháp tâm lý tốt với học trò.

Sau 90 phút tranh tài và trải qua loạt sút luân lưu căng thẳng, đội U19 HAGL JMG đã vượt qua U19 Myanmar để giành hạng Ba giải U19 Quốc tế - Nha Trang 2017.

Các cầu thủ trẻ phố núi là người bị thủng lưới trước khi Win Naing Tun mở tỷ số ở phút 42, nhưng tới phút 61, Bảo Toàn đã gỡ hòa 1-1 cho U19 HAGL JMG trên chấm penalty, buộc hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu.

HLV Graechen.

Với sự xuất sắc của thủ môn Văn Lợi, người được ban chuyên môn bầu là cầu thủ hay nhất trận, U19 HAGL JMG đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2 và đoạt hạng Ba giải U19 Quốc tế 2017.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Guillaume Graechen tỏ ra hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Ông nói: “Tôi hài lòng với kết quả ngày hôm nay. Ở trận đấu cuối, các cầu thủ đã thi đấu tốt. Đặc biệt, họ đã gỡ bỏ được tâm lý sau 4 trận đấu đầu tiên”.

Khi được hỏi về lý do ông khá trầm tĩnh trên băng ghế huấn luyện ở trận này, thay vì đứng sát đường biên la ó chỉ đạo như những trận đấu trước. Thầy Giôm nói: “Khi mà sít các cầu thủ quá thì sẽ tạo ra áp lực cho họ. Vì vậy tôi chọn cách ngồi im. Bởi vì khi đứng chỉ tạo tôi luôn muốn tham gia vào từng pha bóng của cầu thủ”.

Bảo Toàn đá thành công penalty và luân lưu giúp U19 HAGL JMG chiến thắng. Ảnh: XT.

“Tôi thấy cũng thú vị khi cách này mang lại hiệu quả. Nhưng nếu sắp tới đội thua khi tôi ngồi trong khu kỹ thuật thì có lẽ tôi sẽ dùng lại cách cũ (cười)”, ông nói.

Trải qua 5 trận đấu tại giải U19 Quốc tế 2017 với hạng Ba chung cuộc, thầy Giôm cho rằng các học trò của ông đã có một trải nghiệm quý. HLV người Pháp nói thêm: “Giải đấu đã mang lại cho chúng tôi 5 trận đấu đáng quý để tích lũy kinh nghiệm. Các cầu thủ đã học được nhiều điều. Đặc biệt là cách biết chế ngự cảm xúc thi đấu và những cảm xúc khác nhau”.

Theo Thanh Phong (Thể Thao 247)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-graechen-tiet-lo-bi-quyet-giup-u19-hagl-ha-u19-myanmar-764088.html