HLV Hiddink bất lực nhìn học trò thua U22 Việt Nam

Nhà cầm quân người Hà Lan không vui khi chứng kiến học trò chơi bế tắc và bị U22 Việt Nam chọc thủng lưới 2 lần.

Nhiều năm sau thành công ở World Cup 2002, Guus Hiddink mới được gặp lại Park Hang-seo. "Thầy phù thủy" có cơ hội so tài với người trợ lý thân thiết trong trận giao hữu giữa tuyển U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam tại Vũ Hán.

Được đánh giá cao hơn cùng lợi thế sân nhà nhưng U22 Trung Quốc lại để thua Việt Nam 2 bàn không gỡ. Tiến Linh là người gieo sầu cho CĐV chủ nhà với 2 pha lập công ở phút 18 và 60.

Ở lần thứ 2 Tiến Linh làm rung mành lưới của U22 Trung Quốc, máy quay đã chuyển sang cận cảnh ban huấn luyện đội chủ nhà. Vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của HLV Hiddink.

HLV Hiddink cau có khi Tiến Linh lập cú đúp ở phút 60.

HLV Hiddink cau có khi Tiến Linh lập cú đúp ở phút 60.

Nhà cầm quân người Hà Lan cố gắng đưa ra những sự điều chỉnh. Các cầu thủ hàng đầu như Wei Zhen, Zhang Yuning vào sân nhưng cũng không thể cải thiện mặt trận tấn công. U22 Trung Quốc liên tục nhồi bóng vào vùng cấm từ hai cánh và tung ra những cú sút xa nhưng không thể thắng hàng thủ kỷ luật của HLV Park Hang-seo.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về U22 Việt Nam. Thầy Park đã thu về nhiều thông tin bổ ích để chuẩn bị cho chiến dịch tại SEA Games. Trong khi đó, HLV Hiddink còn rất nhiều điều phải làm để vực dậy bóng đá trẻ Trung Quốc sau quãng thời gian gây thất vọng.

Đội hình ra sân của U22 Việt Nam trong trận thắng chủ nhà Trung Quốc. Đồ họa: Minh Phúc.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam của Tiến Linh Phút 58, Nguyễn Tiến Linh nhân đôi cách biệt cho tuyển U22 Việt Nam bằng pha đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Hồ Tấn Tài.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-hiddink-bat-luc-nhin-hoc-tro-thua-u22-viet-nam-post987842.html