HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U19 Việt Nam thua vì yếu thể lực'

U19 Việt Nam đã thua U19 Jordan trong trận đấu đầu tiên VCK U19 châu Á 2018, một trận thua toàn diện của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, và cơ hội đi tiếp của các cầu thủ Việt Nam là rất ít.

Chiều qua (19/10), U19 Việt Nam đã chính thức bước vào tranh tài tại sân chơi cấp châu lục dành cho lứa tuổi U19 gặp đối thủ U19 Jordan. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn phải nhận một thất bại sát nút với tỷ số 1-2. Nhâm Mạnh Dũng là người ghi bàn mở tỷ số trận đấu với cú đánh đầu rất khó ở giữa hiệp 1.

Tuy nhiên U19 Jordan chỉ mất có 6 phút để tìm được bàn gỡ sau tình huống phòng ngự không tốt của đội bóng áo đỏ. Sang hiệp 2, tình thế không có gì thay đổi, U19 Jordan vẫn nắm quyền kiểm soát và ghi được bàn ấn định chiến thắng 2-1 đúng ở những phút cuối cùng.

Thể lực không đảm bảo khiến cho U19 Việt Nam đánh rơi chiến thắng

Ở trận đấu này, các cầu thủ U19 Việt Nam đã chơi dưới sức, đặc biệt là tỏ ra rất đuối về mặt thể lực khi không thể kèm hoặc bám đuổi đối thủ, điều này được chính HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận. Đây là điều khá bất ngờ, bởi lẽ thầy trò HLV người Khánh Hòa đã có một thời gian rất dài tập luyện và rèn thể lực. Trước đó, đội cũng thi đấu rất tốt tại giải tứ hùng tại Qatar hay đánh bại U19 Trung Quốc.

Theo đại diện VFF, có một lý do khiến các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu dưới sức trước Jordan. Đại diện VFF chia sẻ: "Trước trận đấu với U19 Jordan, một số cầu thủ U19 Việt Nam đã bị sốt và phải truyền nước nhưng toàn đội vẫn nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao. Cầu thủ Mạnh Dũng sau khi ghi bàn mở tỉ số dù rất nỗ lực nhưng cũng chỉ trụ lại được cho đến hết hiệp 1".

HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra tiếc nuối vì các cầu thủ suy giảm thể lực ở những phút cuối cùng

Mở đầu cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra đáng tiếc: "Vài ngày trước, chúng tôi không thể tập luyện gì. Sức lực của toàn đội không tốt. Nếu muốn có thể lực, bạn phải rèn luyện nhưng chúng tôi gần như không tập được gì. Vài phút cuối trận, các cầu thủ không còn sức lực. Họ chỉ còn biết đi bộ. Theo tôi, cơ hội cho 2 đội là 50-50. Trước phút 84, chúng tôi làm tốt, nhưng thật đáng tiếc khi thua bàn ở phút cuối".

Thua trận ra quân, U19 Việt Nam muốn giành quyền vào tứ kết phải giành ít nhất 4 điểm trước hai đối thủ còn lại là Hàn Quốc và Australia. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi cả Australia và Hàn Quốc đều mạnh hơn Jordan rất nhiều. Đáng lo hơn nữa cho U19 Việt Nam là việc hậu vệ đội trưởng Văn Tới đã dính chấn thương nặng và chính thức chia tay giải đấu. Văn Tới được xem là cầu thủ kinh nghiệm và bản lĩnh nhất đội. Ngôi sao trẻ này cũng đã chứng tỏ được giá trị của mình ở trận ra quân với lối chơi công thủ toàn diện cùng 1 pha kiến tạo thành bàn.

Long Đỗ

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/hlv-hoang-anh-tuan-u19-viet-nam-thua-vi-yeu-the-luc-15136