HLV Jurgen Klopp 'tâm phục, khẩu phục' trước Messi

Chứng kiến 2 bàn thắng của Messi, trong đó có siêu phẩm sút phạt từ khoảng cách 30m vào lưới đội nhà và nâng tỷ số lên 3-0 cho Barca, HLV Jurgen Klopp của Liverpool ngay lúc ấy thay vì bực tức, giận dữ như thường thấy thì lại nở nụ cười và giương tay tán thưởng.

Trước khi đối đầu với Barcelona ở trận bán kết lượt đi Champions League, HLV Jurgen Klopp đã từng tỏ ra rất tự tin khi ông sở hữu trong tay hàng phòng ngự hay nhất hiện nay ở giải ngoại hạng Anh, trong đó thủ môn Alisson đã có 19 trận giữ sạch lưới, các hậu vệ như Robertson, Trend-Arnold và Virgin van Dijk đều có tên trong đội hình tiêu biểu nhất Premier League 2018/19.

Đặc biệt, van Dijk là cầu thủ vừa được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm giải ngoại hạng Anh.

Jurgen Klopp càng tự tin khi thống kê cho thấy CLB Liverpool do ông dẫn dắt chưa bao giờ để thua ở vòng nốc ao Champions League. Liverpool cũng là đội bóng chưa để thua Barcelona trong 2 trận đối đầu đã diễn ra cách đây 12 năm, mà trong 2 trận này Messi đều “tịt ngòi”.

Siêu phẩm sút phạt từ khoảng cách hơn 30m của Messi vào lưới thủ môn Alisson của Liverpool khiến cả thế giới phải ngả mũ kính phục.

Vậy nhưng rạng sáng nay (2/5) mọi chuyện hoàn toàn khác, thậm chí là cơn ác mộng với đội quân “Lữ đoàn đỏ”. Thi đấu áp đảo, thậm chí có phần lấn lướt trước Barca, thế nhưng The Kop đã phải hứng chịu thất bại với tỷ số khó tin 0-3, thậm chí nếu Dembele dứt điểm tốt hơn ở phút bù giờ 96 thì tỷ số đã là 0-4.

Những điều mà Liverpool làm được chỉ là cú sút trúng cột dọc của “Messi Ai Cập” (cách mà người ta vẫn gọi tiền đạo Mohamed Salah) trong tình huống đệm bóng chỉ cách khung thành 2m, hoặc một vài tình huống trúng đích đầy tiếc rẻ khi thủ môn Ter Stegen tỏ ra quá xuất sắc.

Trả lời phát biểu sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp của Liverpool cay đắng thừa nhận ông chỉ thua siêu sao người Argentina. "Bóng đá là như vậy, bạn không thể ghi bàn và phải chịu một kết quả cực kỳ bất lợi.

HLV Jurgen Klopp tán thưởng Messi trước siêu phẩm sút xa vào lưới đội nhà đến khó tin. (Nguồn: AFP)

Liverpool đã có một trận đấu tốt trước Barcelona ngay tại Nou Camp. Chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt ngay cả khi bị dẫn trước. Chúng tôi đã có thể có kết quả tốt hơn nếu Messi không xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ như vậy. Hai bàn thắng của cậu ấy là điều kỳ diệu".

Mặc dù khá thất vọng, nhưng ông thầy người Đức cũng hứa với các CĐV "The Kop" sẽ trở lại trong trận lượt về. "Chúng tôi chắc chắn sẽ chiến đấu tới cùng. Đây là một kinh nghiệm xương máu và cần được các cầu thủ xem xét kỹ lại. Tôi biết là sẽ rất khó khăn, đặc biệt là ba ngày nữa, Liverpool lại phải đấu Newcastle".

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hlv-jurgen-klopp-tam-phuc-khau-phuc-truoc-messi-93389.html