HLV Lê Huỳnh Đức bất ngờ thừa nhận hiểu lầm Hà Đức Chinh

Tối nay, SHB.Đà Nẵng đã làm khách của Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 10 V.League 2019. Sau 90 phút thi đấu, đội bóng sông Hàn đành chấp nhận trắng tay với kết quả thua chung cuộc 2-3.

Trước khi bước vào cuộc đọ sức ở vòng 10 V.League 2019, cả Hà Nội FC (18 điểm/9 trận) và SHB.Đà Nẵng (12 điểm) đều đang rất khát điểm.

Nếu như đội bóng Thủ đô cần thắng để bám đuổi đội đầu bảng TP.HCM (23 điểm/10 trận), thì các vị khách tới từ sông Hàn cũng cần điểm để cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp, tránh xa tốp cầm đèn đỏ.

Diễn biến trên sân cho thấy Hà Nội FC là người tạo ra nhiều cơ hội hơn và đã thắng xứng đáng với tỷ số 3-2. Người ghi bàn mang về 3 điểm cho những nhà đương kim vô địch là Oseni (2 bàn), Hùng Dũng.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng động viên đồng đội Hà Đức Chinh trong trận Hà Nội FC thắng SHB.Đà Nẵng 3-2 ở vòng 10 V.League 2019 tối nay. Ảnh: Zing

Bên kia chiến tuyến, SHB.Đà Nẵng gỡ được 2 bàn do công Thanh Hải và ngoại binh Schmitt. Đây cũng là trận đầu tiên thủ môn Bùi Tiến Dũng được bắt chính cho Hà Nội FC và anh đã 2 lần phải vào lưới nhặt bóng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng) nói: "Hôm nay chúng tôi đã nhập cuộc không tốt. Các cầu thủ thiếu tự tin, ra sân lo lắng, đặc biệt khi bị đối phương gây sức ép mạnh mẽ, phải lùi sâu.

Sang hiệp 2, chúng tôi đã chơi tốt hơn nhưng lại để quá nhiều khoảng trống phía sau. Thời tiết quá nóng ở Hà Nội cũng ảnh hưởng tới thể lực của đội bóng".

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng thời điểm này Đức Chinh cần có thời gian để tĩnh lại, hồi phục chấn thương. Ảnh: Tùy Minh

Khi phóng viên đặt vấn đề về chân sút Hà Đức Chinh, HLV Lê Huỳnh Đức bất ngờ chia sẻ sự "hiểu lầm" của mình với cậu học trò trong một thời gian:

"Sau khi nghỉ 1 năm, tôi trở lại SHB.Đà Nẵng và không có nhiều thời gian chuẩn bị cho mùa giải năm nay. Cách đây 10 năm, SHB.Đà Nẵng rất mạnh, nhưng bây giờ thì không. Đội gồm nhiều cầu thủ trẻ, chỉ có cầu thủ như Đức Chinh là ổn.

Vấn đề là từ khi ở đội tuyển trở về, Đức Chinh đã bị chấn thương cổ chân không quá nặng nhưng rất khó chịu. Cậu ta giấu tôi và thời gian gần đây tôi tìm hiểu mới được biết.

Đức Chinh thừa nhận là giờ cậu ta có thể chạy, chuyền được nhưng sút thì rất khó. Gần như không sút được, bóng đi không có lực.

Như các bạn thấy đó, hôm nay Đức Chinh sút xong một quả đã nằm sân vô cùng đau đớn".

Theo HLV Huỳnh Đức, nếu có điều kiện, ông sẽ để Đức Chinh nghỉ ngơi, điều trị hoàn toàn chấn thương:

"SHB.Đà Nẵng lúc này không có tiền đạo. Các ngoại binh cũng không còn duy trì được hiệu suất, phong độ tốt nhất nên Đức Chinh gần như là sự lựa chọn duy nhất của tôi trên hàng công.

Hôm nay cậu ta đau, tôi cố động viên Chinh đứng trên sân cho đủ người chứ nếu không SHB.Đà Nẵng không có tiền đạo đá", HLV Huỳnh Đức bày tỏ.

Nói về áp lực mà thời gian qua Đức Chinh phải gành chịu khi không đóng góp được nhiều bàn thắng cho CLB, HLV Lê Huỳnh Đức trải lòng:

"Tôi hiểu và thông cảm lắm chứ! Thời của tôi, tôi còn chịu nhiều áp lực hơn. Nếu 3 trận mà Huỳnh Đức không ghi bàn là sẽ bị dư luận, báo chí nói nhiều lắm.

Với Đức Chinh, tôi luôn động viên em cố gắng. Tôi nói tiền đạo không có nghĩa lúc nào cũng phải ghi bàn. Em có thể di chuyển tạo khoảng trống, có thể chuyền cho đồng đội lập công cũng là đóng góp rồi".

Chốt lại, HLV Lê Huỳnh Đức nói: "Việc HLV Park Hang-seo có gọi Đức Chinh vào đội tuyển thời gian tới hay không là chuyện của ban huấn luyện đội tuyển.

Thông qua báo chí, tôi đã chia sẻ tình trạng của Đức Chinh và hy vọng VFF cùng ban huấn luyện đội tuyển biết. Nếu họ muốn biết thêm gì về Đức Chinh thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ chia sẻ thêm.

Theo tôi, lúc này Đức Chinh cần có thời gian để tĩnh lại, để hồi phục chấn thương".

Tùy Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-le-huynh-duc-bat-ngo-thua-nhan-hieu-lam-ha-duc-chinh-981084.html