HLV Malaysia tin học trò của mình sẽ cản phá thành công Penalty nhưng sự thật quá khác biệt

Theo HLV Malaysia, ông luôn tin rằng học trò của mình sẽ cản phá thành công quả phạt đền cuối trận nhưng lại không thể ngờ được tiền đạo Thái Lan lại đá nó lên trời.

Cầm hòa 2-2 sau hai lượt trận, Malaysia chính thức bước vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Malaysia, ông Tan Cheng Hoe đã không giấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt khi các học trò có thể đánh bại Thái Lan, ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Tiền đạo Thái Lan gục đầu xuống sân cỏ sau khi đá hỏng cú phạt đền.

Nhà cầm quân Malaysia chia sẻ: “Đầu tiên, tôi muốn được chúc mừng các cầu thủ. Họ đã có một trận đấu rất tuyệt vời và tất cả người dân Malaysia sẽ ghi nhớ những cảm xúc tuyệt vời này. Trong 45 phút đầu tiên, chúng tôi đã chơi tốt ngay cả khi mất người vì chấn thương. Với tỉ số 1 đều sau hiệp 1, tôi đã nhìn thấy hy vọng đi tiếp. Cần phải nhớ rằng Thái Lan đang là nhà ĐKVĐ của giải đấu và đây là một kết quả hết sức đáng khen ngợi.

Với Malaysia, tôi và các cầu thủ luôn dành sự tập trung cho từng trận đấu cụ thể, và hy vọng rằng chúng tôi có thể duy trì được phong độ và sự khát khao này cho đến những giây phút cuối cùng", ông Tan Cheng Hoe nói.

Nói về quả Penalty hỏng ở cuối trận của Adisak, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ: "Tôi biết Adisak Kraisorn là một tiền đạo rất toàn diện. Nhưng tôi đặt tất cả niềm tin vào thủ môn của mình. Ngay từ đầu, tôi đã tin rằng thủ môn Farisal Malillas sẽ cản phá được cú sút đó, nhưng tôi không nghĩ rằng bóng lại đi lên trời như vậy".

Các cầu thủ Malaysia ăn mừng chiến thắng bằng cách chế giễu câu nói của thủ môn Thái Lan.

Cũng đang có tâm trạng như HLV Tan Cheng Hoe, song các cầu thủ Malaysia lại ăn mừng bằng cách diễn lại câu nói của thủ môn Thái Lan Chatchai.

Cụ thể, trong phòng thay đồ, các cầu thủ đồng loạt nằm xuống sàn nhà giả vờ ngủ say rồi bất ngờ tỉnh dậy như gặp ác mộng cùng với câu nói "Chatchai" được lặp đi lặp lại.

Nguyên nhân màn ăn mừng này đến từ cuộc họp báo trước trận đấu. Khi đó, thủ môn Chatchai tuyên bố: "Chúc các cầu thủ Malaysia ngủ ngon đêm nay, vì mai họ sẽ gặp ác mộng". Phát biểu ngạo mạn của Chatchai khiến các cầu thủ Malaysia cảm thấy bị xúc phạm, dẫn đến màn chế giễu sau trận nói trên.

Được biết, đoạn clip này được đăng tải trên trang Instagram của hậu vệ Nazirul Naim và có tới 40.000 lượt xem chỉ sau hai giờ.

Đội tuyển Malaysia sẽ đá trận chung kết lượt đi ở Bukit Jalil ngày 11/12, còn trận lượt về sẽ diễn ra ngày 15/12. Đội còn lại sẽ được xác định sau trận đấu bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines vào tối nay (6/12) trên sân Mỹ Đình.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/hlv-malaysia-tin-hoc-tro-cua-minh-se-can-pha-thanh-cong-penalty-nhung-su-that-qua-khac-biet-a253983.html