HLV Martinez vẫn tự hào 'cá tính' Bỉ sau màn chết hụt trước Nhật Bản

Tuyển Bỉ sở hữu 'binh hùng, tướng mạnh' nhưng chơi nhạt nhòa, lép vế suốt hầu hết thời gian trận đấu, thậm chí để Nhật Bản bị đánh giá thấp hơn nhiều dẫn trước đến 2-0.

Roberto Martinez và tiền vệ Nhật Bản Shinji Kagawa sau trận đấu vòng 1/8 rạng sáng 3.7Reuters

Tuy nhiên, pha đánh đầu cầu âu của Vertonghen ở phút 69 đã kéo họ về từ địa ngục, trước khi những cầu thủ to cao như Fellaini, Chadli được HLV Martinez tung vào sân ghi thêm 2 bàn thắng để thắng ngược 3-2.

[VIDEO]: XEM LẠI TRẬN BỈ - NHẬT

Trước đó, tinh thần kỷ luật, cách tiếp cận trận đấu hợp lý và những đường phản công nhanh chớp nhoáng, tự tin giúp Nhật Bản bất ngờ dẫn trước Bỉ đến 2 bàn không gỡ do công Genki Haraguchi (phút 48) và Takashi Inui (52).

“Đó là những gì diễn ra tại World Cup. Đó là một thử nghiệm về cá tính và là bài kiểm tra cho đội bóng. Chiến thắng trước Nhật Bản nói lên tất cả với mọi người về tập thể đội bóng này”, ông Martinez tự hào.

Ngược lại, ở phần sân bên kia dù không thể lần đầu tiên lọt vào tứ kết nhưng cách tuyển Nhật Bản đề ra phương pháp tiếp cận trận đấu, tinh thần chơi bóng tỉnh táo, hợp lý giúp họ nhận được sự tôn trọng rất cao.

Họ đã làm tốt nhất tất cả những gì có thể. Tuy nhiên, khi Bỉ tung vào sân những cầu thủ cao tầm 1m90, hàng thủ Nhật Bản đã bị không thể làm gì hơn, để đối thủ ghi 2 bàn từ các tình huống không chiến.

Một chiến thắng đáng lo hơn đáng mừng của tuyển Bỉ Reuters

HLV Akira Nishino cho biết: “Tôi nghĩ đây là sự khắc nghiệt của sân chơi World Cup. Chúng tôi đã phải đối mặt với sức mạnh chiều sâu của tuyển Bỉ. Đó là cảm giác của tôi khi kết thúc trận đấu”.

Một chiến thắng trong thất vọng, nhưng ít nhất “thế hệ vàng” của tuyển Bỉ đã ghi đến 12 bàn sau 4 trận trên đất Nga. Họ sẽ gặp Brazil vào ngày 7.7 (giờ Việt Nam) sau khi các “vũ công samba” đánh bại Mexico 2-0.

Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/world-cup-2018/hlv-martinez-van-tu-hao-ca-tinh-bi-sau-man-chet-hut-truoc-nhat-ban-89912.html