HLV Nguyễn Văn Phụng: "Tôi vừa huấn luyện vừa học"

(PL)- Vừa “mất việc” ở CLB TP.HCM thì Nguyễn Văn Phụng lại được gọi tham gia ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam.

Ngày nào cũng thế, Phụng đưa ba thủ môn ra quần cho tơi tả. Những “công thức”, những buổi tập mà hồi là tuyển thủ được Phụng ghi chép cẩn thận và bây giờ là lúc anh mang ra “hành” các thủ môn đàn em. Sau giờ tập, anh dành cho chúng tôi cuộc trao đổi. . Anh có còn là HLV của CLB TP.HCM? + Không! Chấm dứt luôn rồi. Mới cắt từ ngày 6-10. Tôi chủ động xin nghỉ. Sau khi Cúp TP.HCM kết thúc, tôi là người tự do. Có thể sẽ về CLB nào đó. Còn bây giờ thì tập trung vào đội tuyển cho tốt đã. . Anh có dự tính sẽ đi đâu, chẳng hạn về Cần Thơ cùng với Lư Đình Tuấn cho cùng ê-kíp? + Cũng chưa biết nữa. Nhưng quan trọng là người ta có mời hay không còn mình thì có thấy vui không. Tôi thì phải vui mới làm lâu, mới cống hiến hết được. . Anh từng thi đấu trong màu áo tuyển quốc gia và cũng lắm kỷ niệm chứ? + Bốn đời HLV ngoại Tavares, Weigang, Murphy, Riedl đều có tên nhưng ít được bắt chính. Nhớ nhất là kỷ niệm khi được bắt chính trận tranh huy chương đồng Việt Nam thắng Indonesia 3-2. . Những kinh nghiệm thời cầu thủ giờ được anh phát huy ở vai trò HLV thủ môn? + Tất nhiên rồi! Nhưng nói thật là tôi vừa huấn luyện vừa trau dồi học thêm rất nhiều. Tôi tự nâng cao chuyên môn qua nghiên cứu thêm qua sách vở, băng hình... . Lần đầu làm trợ lý ông Calisto và các đồng nghiệp thời thế hệ vàng, anh thấy gì? + Bên cạnh HLV Calisto tôi học và vỡ ra nhiều cái mà trường nghề và trường đời không dạy mình. Còn với Huỳnh Đức và Văn Sỹ thì vẫn hiểu ý nhau và phối hợp tốt với nhau như khi thi đấu ở đội tuyển. . Xin cảm ơn và chúc anh may mắn với công tác huấn luyện đội tuyển.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/the-thao/view.aspx?news_id=273308