HLV Nishino tự gây áp lực bằng việc tranh cãi

Áp lực bủa vây vị thuyền trưởng của tuyển Thái Lan bởi cách huấn luyện viên người Nhật Bản thể hiện từ trận lượt đi hòa Việt Nam 0-0.

Trong buổi họp báo trước trận lượt về, huấn luyện viên Akira Nishino thừa nhận áp lực hơn khi chuẩn bị cho cuộc chiến trên sân Mỹ Đình tối 19/11. Mọi thứ bắt đầu đẩy lên cao ngay trong trận lượt đi trên sân Thammasat hôm 5/9.

Tình huống ông Nishino lao vào sân để chỉ trích trung vệ Bùi Tiến Dũng đã liên quan đến hàng loạt câu chuyện bên lề không đáng có. Chiến lược gia sinh năm 1955 cố ý kéo mọi sự chú ý và chỉ trích nhắm vào mình, để cầu thủ có sự tập trung, như chiêu bài tâm lý.

HLV Nishino bắt đầu chiêu "tâm lý chiến" từ tình huống của Bùi Tiến Dũng. Ảnh: Quang Thịnh.

Từ hành động thô lỗ

Việc ông Nishino cho rằng Tiến Dũng ăn vạ, câu giờ và lao vào sân khiến tổ trọng tài không kịp trở tay. HLV Park Hang-seo và trợ lý lập tức phản ứng. Tình huống đó đẩy trận đấu lên cao trào. Ban huấn luyện hai đội bắt đầu có lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, HLV Park và ông Nishino vẫn bắt tay sau trận đấu.

Tuy nhiên, hành vi xô hai bác sĩ của đội tuyển Việt Nam thật sự không thể chấp nhận. Lần lượt là bác sĩ Choi Ju-young và Trần Tuấn Anh bị ông Nishino đẩy vào trong khi họ chuẩn bị vào sân chăm sóc cho Tiến Dũng. Hai vị bác sĩ đều cảm thấy bất ngờ trước hành động thô lỗ của HLV đối thủ.

Buổi sáng sau trận đấu, bác sĩ Tuấn Anh xem lại pha xô đẩy của ông Nishino với mình và chỉ cười. Khi đội tuyển đạt kết quả mong muốn, ông cũng không chấp nhặt hành động của nhà cầm quân người Nhật Bản. Dẫu vậy, nhiều khán giả bất bình khi xem lại tình huống trên.

Trong pha tranh chấp với Chanathip, Bùi Tiến Dũng bị bàn tay của tiền vệ mang áo số 18 quẹt trúng mắt. Cú va chạm nhanh nên không phải ai cũng có góc nhìn tốt để nhận ra. Bản thân cầu thủ Thái Lan biết rõ điều đó, nên chủ động lấy chai nước để rửa mắt cho trung vệ của tuyển Việt Nam.

Từ phút thứ 85 trở đi, khu vực bên ngoài đường biên trở nên "nóng" hơn. Từ lúc đó, Thái Lan bất ngờ đẩy nhanh thế trận để tìm kiếm bàn gỡ. Họ tạo nhiều cơ hội trong khoảng 4 phút chính thức và 4 phút bù giờ. Trong đó, có tình huống Supachok suýt ghi bàn khi lừa qua thủ môn Đặng Văn Lâm.

HLV Nhật Bản cố tình tạo ra những câu chuyện bên lề? Ảnh: Quang Thịnh.

Hành động trên sân của ông Nishino có thể chỉ là bộc phát với mong muốn tận dụng thời gian cuối trận. Tuy nhiên, hơn một tháng sau, ông vẫn chưa quên được pha bóng đá và tiếp tục công kích trung vệ Bùi Tiến Dũng ăn vạ và gián tiếp so sánh Việt Nam là nền bóng đá kém phát triển.

Đến lời nói khiêu khích

"Tôi đã nói cậu ấy một câu mà không nên nói trên truyền hình. Bạn thử quan sát ở các nền bóng đá kém phát triển, thời gian thi đấu thực tế thường ít hơn 90 phút. Nó kéo dài khoảng 50, 60 phút so với nền bóng đá phát triển", người đưa tuyển Nhật Bản vượt qua vòng bảng World Cup 2018 cho biết.

"Quan điểm của tôi là không hiểu sao các cầu thủ lại chơi bóng kiểu đó. Thi đấu như vậy thì sao có thể nói chuyện phát triển bóng đá trong tương lai. Tôi không thể để cầu thủ như vậy trong đội hình được", ông nhắm vào Bùi Tiến Dũng của CLB Viettel.

Chia sẻ của ông Nishino làm dấy lên nhiều tranh cãi. Bùi Tiến Dũng lên tiếng phản bác thông tin mình ăn vạ, câu giờ. "Tôi không hề câu giờ hay ăn vạ. Tôi bị tay của đối thủ va vào mặt nên hơi bị choáng. Tôi không quan tâm tới ý kiến bên ngoài mà chỉ tập trung vào chuyên môn", anh nói.

Bên cạnh đó, nhiều quyết định của HLV trưởng Thái Lan làm mất thiện cảm với truyền thông. Điển hình như việc ông không nhận câu hỏi của phóng viên Việt Nam trong buổi tiếp xúc báo chí trước buổi tập ngày 4/9.

Ông Park có vẻ thừa hiểu động thái của đồng nghiệp khi cả hai từng đối đầu lúc còn là cầu thủ. Ảnh: Quang Thịnh.

Đến Hà Nội trong chuyến làm khách lượt về, HLV Nishino tạo thêm ác cảm khi tuyên bố cấm cửa phóng viên chủ nhà, chỉ trả lời báo chí Thái Lan. Đội tuyển Thái Lan thuê sân tập riêng, kín đáo, không muốn bị chủ nhà do thám như khi tập luyện trước trận thua 2-1 trước Malaysia.

Với huấn luyện viên đẳng cấp thế giới và có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt, những đòn tâm lý và thu hút truyền thông là chiến thuật quen thuộc. HLV rất nổi tiếng với bài này là Jose Mourinho. Chỉ cần nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lên tiếng, cầu thủ của ông hoàn toàn có thể tập trung trước trận đấu.

Tuy nhiên, việc làm này có hiệu quả hay không có lẽ còn phải nhìn vào kết quả thi đấu. Thái Lan đã đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Việt Nam sau khi thua Malaysia. HLV Akira Nishino có thể trả giá vì những động thái của mình nếu Thái Lan tiếp tục thua trong trận đấu tối 19/11.

Vị trí các đội ở bảng G trước loạt trận thứ 5. Đồ họa: Minh Phúc.

HLV Nishino: 'Tôi chịu áp lực lớn khi gặp tuyển Việt Nam' Sáng 18/11, huấn luyện viên Nishino có lần trả lời họp báo đầu tiên sau khi đến Hà Nội. Trước đó, đội tuyển Thái Lan phong tỏa mọi thông tin với truyền thông Việt Nam.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-nishino-tu-gay-ap-luc-bang-viec-tranh-cai-post1014557.html