HLV Park Hang-seo an ủi Viettel sau trận thua trước Hà Nội FC

Huấn luyện viên Park Hang-seo xuống sân an ủi, động viên cầu thủ Viettel sau thất bại 1-2 trước Hà Nội FC ở trận chung kết tối 20/9, qua đó tuột mất chiếc cúp Quốc gia 2020.

Viettel thua ngược 1-2 Hà Nội FC ở trận chung kết cúp Quốc gia 2020 tối 20/9, đành ngậm ngùi về nhì và không có danh hiệu sau hai năm. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Viettel thua ngược 1-2 Hà Nội FC ở trận chung kết cúp Quốc gia 2020 tối 20/9, đành ngậm ngùi về nhì và không có danh hiệu sau hai năm. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Kết thúc tiếng còi khai cuộc, cầu thủ đội bóng này không giấu nỗi buồn của về nhì, thua đáng tiếc ở chung kết. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Có mặt tại sân Hàng Đẫy, huấn luyện viên Park Hang-seo xuống sân động viên các cầu thủ Viettel sau trận chung kết. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Ông Park an ủi tiền vệ Hoàng Đức. Cầu thủ này có trận đấu không tệ, là người kiến tạo trong bàn thắng duy nhất của Viettel. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Tuy nhiên, sự an ủi của ông thầy người Hàn Quốc là không đủ giúp 'kẻ chiến bại' quên đi nỗi buồn. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Trong cabin huấn luyện, Quế Ngọc Hải thẫn thờ. Cầu thủ này có một phần lỗi trong bàn thua quyết định khi không áp sát nhanh, để Quang Hải có khoảng trống dứt điểm. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Thủ môn Nguyên Mạnh buồn bã. Đây là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận, cản phá hàng loạt cú sút của đối thủ. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Tiền đạo trẻ Danh Trung âu sầu. Cầu thủ này và đồng đội đã ở rất gần chức vô địch sau khi dẫn trước Hà Nội FC ở phút 75, nhưng rồi họ vẫn tuột mất cúp vô địch. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Trái ngược với Viettel, Hà Nội FC vỡ òa ăn mừng chức vô địch. Đội bóng này có năm thứ hai liên tiếp lên đỉnh ở sân chơi cúp Quốc gia. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hlv-park-hangseo-an-ui-viettel-sau-tran-thua-truoc-ha-noi-fc/665049.vnp