HLV Park Hang-seo người hùng mau nước mắt

'Tôi chưa hề có khái niệm gì về việc nghỉ hưu. Bóng đá là điều tôi có thể làm tốt nhất và đồng thời cũng là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời'.

HLV Park Hang-seo khóc tại buổi họp báo sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Iraq 5-3 trên chấm luân lưu 11m tại tứ kết U23 châu Á 2018

HLV Park Hang-seo khóc tại buổi họp báo sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Iraq 5-3 trên chấm luân lưu 11m tại tứ kết U23 châu Á 2018

HLV Park Hang-seo khẳng định với báo chí, trong bối cảnh âm thầm chuẩn bị cho chiến dịch giành vé dự World Cup 2022 và đối mặt với mục tiêu công khai giành HCV bóng đá nam SEA Games.

Người đàn ông trọng tình

Park Hang-seo không chỉ là “người viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam”, mà còn trở thành “đại sứ ngoại giao” không chính thức giữa 2 dân tộc Hàn Quốc và Việt Nam, một gương mặt đắt giá cho những show quảng cáo cả ở Việt Nam và Hàn Quốc.

Thành công của ông Park hôm nay bắt nguồn từ những dòng tin ngắn ngủn, thiếu chi tiết, xuất hiện trên báo chí Việt Nam, Hàn Quốc và một phần châu Á vào tháng 9/2017. Đa phần các báo đều giật tít một cách ngắn gọn “VFF bổ nhiệm Park Hang-seo làm HLV trưởng”. Vị HLV 58 tuổi khi đó được mô tả ngắn gọn về chức năng, nhiệm vụ là dẫn dắt ĐTQG và cũng chịu trách nhiệm với các đội tuyển U23 và Olympic.

Tôi thích tới nhà hàng Huế ở Trung Hòa và một vài nhà hàng Hàn Quốc ở Mỹ Đình. Tôi thích ăn món gì, đi đâu để ăn, đôi khi lại phải phụ thuộc vào các vị khách của tôi nữa. Tôi sẽ đến nhà hàng Hàn Quốc cùng với những người bạn Hàn Quốc và sẽ đi cùng với những người bạn Việt Nam đến các nhà hàng Việt. Trong các món ăn Việt Nam, tôi đặc biệt thích bún chả và nem cuốn.
HLV Park Hang-seo

Bản CV của ông có giới thiệu rằng, Park là người có nhiều kinh nghiệm tại quê nhà, từng dẫn dắt các CLB: Gyeongnam FC, Jeonnam Dragons và Sangju Sangmu Phoenix, với thâm niên làm việc hơn 10 năm và đỉnh cao là vị trí trợ lý HLV cho Guus Hiddink tại World Cup 2002. Trang báo điện tử Donga.com, phiên bản tiếng Anh bình luận: “Sự nghiệp cầm quân của ông không mấy thành công. Tuy nhiên, “Park đã khơi dậy được sức mạnh ý chí của các cầu thủ Việt Nam, trở thành động lực chính cho màn trình diễn ấn tượng tại Trung Quốc, đỉnh cao kịch tính là quả sút phạt trực tiếp thành bàn thắng của Quang Hải trong màn mưa tuyết trắng”.

“Thực ra, mọi người đều nghĩ rằng đội của chúng ta là yếu về sức mạnh, sức bền... Nhưng ông Park đã khẳng định với các em rằng hãy rũ bỏ cái lối suy nghĩ không thể đạt được tới khả năng như họ. Đồng thời, ông Park đã thổi vào trong đầu các em sự tự tin và rõ ràng là khi có tự tin sẽ đem lại thành công, đặc biệt là các em chơi tập trung, tự tin và cộng thêm với sự gắn bó nữa. Tôi tin rằng, năm nay đã thành công thế này thì sẽ còn thành công hơn nữa trong tương lai”, Trưởng đoàn bóng đá U23 Việt Nam, Dương Vũ Lâm nói với tôi tại Thường Châu.

Ngày 20/1/2018, khi có mặt trong phòng họp báo tại SVĐ Thường Thục (Giang Tô), chúng tôi đều ngỡ ngàng khi chứng kiến ông Park khóc ngon lành. Đó không phải là những giọt nước mắt sung sướng vì U23 Việt Nam chiến thắng Iraq ở tứ kết, thay vào đó là cảm giác nhớ nhà dâng trào khi được PV đặt câu hỏi: “Nếu có thể điện thoại cho ai đó vào lúc này, ông muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng này với ai?”. “Tôi rất nhớ gia đình, nhớ mẹ tôi, năm nay 97 tuổi, đang sống một mình ở quê nhà, nhớ vợ và con trai. Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với họ. Có thể, tôi sẽ điện thoại và muốn họ cùng tận hưởng niềm vui này”, HLV Park chia sẻ.

Sau này, trong chương trình thực tế của đài KBS ghi hình tại Việt Nam tháng 6/2018, ông Park lại rơi nước mắt khi gửi lời nhắn tới mẹ: “Mẹ ơi, hãy giữ sức khỏe nhé”, chiến lược gia 59 tuổi nghẹn ngào mãi mới nói hết câu. “Các bạn cũng biết, ông Park không nói nhiều tiếng Anh, ngày đó và bây giờ cũng vậy. Nếu nói ngắn gọn về ông ấy, có thể khẳng định: Đó là người đàn ông thẹn thùng với một tinh thần chiến binh!”, HLV Verbeek nhận xét.

HLV Verbeek nói thêm, ông Park có những điểm tiêu biểu của tinh thần, phong cách Hàn Quốc. Với khả năng giao tiếp cùng các cầu thủ Hàn Quốc, ông ấy có mối quan hệ gần gũi với các cầu thủ, có thể giải thích với họ những điều về mặt tư duy chơi bóng, cũng như là các yêu cầu về chiến thuật. Với tính cách và tinh thần đặc trưng của người Hàn Quốc, ông ấy là một người đặc biệt và rất quan trọng.

HLV Park Hang-seo và học trò ở đội tuyển U23 Việt Nam

Hướng đến mục tiêu vô địch sea games

Sau mỗi lần tập trung dài ngày cùng các học trò, ông Park lại trở về nhà, đoàn tụ với vợ. Bà Choe Song Ah vẫn nhắn tin hàng ngày hỏi thăm sức khỏe ông, hơn 30 năm qua. Những ngày đầu mới đến Việt Nam, bà Choe thường lặng lẽ đứng quan sát chồng mình huấn luyện, từ khung cửa sổ căn hộ được VFF bố trí ngay trong khuôn viên Liên đoàn. Bây giờ, khi ông Park đã thành công, bà vẫn một mình lụi cụi trong căn hộ riêng tại Hà Đông. Tổ ấm riêng này được đích thân đôi vợ chồng già lựa chọn, trang trí nội thất. Dù vậy, ông Park khẳng định: “Tôi chỉ có mỗi việc là gật đầu, mọi thứ đồ trang trí, bố trí, sắp xếp đều do vợ tôi thực hiện. Tôi chẳng muốn thay đổi điều gì trong căn hộ này, nhưng nếu vợ tôi thích thì tôi sẵn sàng đồng ý. Ngôi nhà có view rất đẹp, khung cảnh xung quanh cũng tạo cảm giác cho tôi như đang ở quê hương. Điều duy nhất bất tiện là vì tôi sợ độ cao, nên không dám ra ngoài ngắm cảnh”.

Người đàn ông của gia đình ấy sẽ không có nhiều thời gian thư giãn bên cạnh người thân trong năm 2019 này. Ngay sau chiến dịch vòng loại U23 châu Á, ông Park và các cộng sự lại phải bắt tay vào việc chuẩn bị lực lượng cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, song song đó là mục tiêu giành HCV môn bóng đá nam SEA Games tại Philippines.

Đích thân “tư lệnh ngành” Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL khẳng định: “Chất lượng của thể thao Việt Nam đang được nâng lên và cái quan trọng nhất là những người làm thể thao và những VĐV của chúng ta có niềm tin chiến thắng, ngang với châu lục, ngang với thế giới. Như bóng đá bây giờ chúng ta không thể đặt mục tiêu thấp, cho nên tôi đặt mục tiêu bóng đá nam SEA Games phải vô địch”. Cũng chính ông Nguyễn Ngọc Thiện sau đó nhấn mạnh, chiến thắng trước U23 Thái Lan tại vòng loại giải U23 châu Á giúp bóng đá Việt Nam hoàn thành 50% mục tiêu đặt ra trong năm 2019 và phải chuẩn bị thật tốt cho mục tiêu vô địch môn bóng đá nam SEA Games 30, cố gắng lặp lại thành tích như tại VCK giải U23 châu Á 2018.

Như vậy, HLV Park Hang-seo sẽ phải “vừa xay lúa, vừa bế em” ở cả hai đội tuyển cùng một lúc, với quân số khả năng lên tới 100 cầu thủ. Chỉ riêng với tuyển Việt Nam, thày trò HLV Park Hang-seo có 6 trận đấu trong năm nay, trong đó 3 trận tại sân Mỹ Đình.

Thành Lương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hlv-park-hang-seo-nguoi-hung-mau-nuoc-mat-d418025.html