HLV Park Hang-seo rơi nước mắt khi nhắc đến các cầu thủ Việt Nam

Trao đổi với Zing.vn vào sáng 4/9, thầy Park không ngăn được những giọt nước mắt khi nhắc đến các cầu thủ Olympic Việt Nam sau quãng thời gian gần một năm gắn bó.

HLV Park Hang-seo: Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi Sáng 4/9, trong chương trình Bàn tròn ASIAD số 3, HLV Park Hang-seo cho biết Việt Nam là quê hương thứ hai của mình và ông sẵn sàng cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam.

Tính đến ngày 4/9/2018, thầy Park Hang-seo đã có tổng cộng 328 ngày sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Ông không mất quá nhiều thời gian để thích nghi và hòa nhập môi trường mới.

"Khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi là khi ở bên cạnh các cầu thủ, điều đó mang đến cho tôi rất nhiều ở nghĩa. Vì bất đồng ngôn ngữ nên tôi không thể hiện được nhiều tình cảm chân thành của mình, nhưng tôi luôn muốn cho các cầu thủ cảm nhận được rằng tôi rất tự hào vì họ", thầy Park chia sẻ.

Sau thất bại trước đội tuyển Olympic Hàn Quốc, người ta vài lần thấy ông Park khóc. Đó là khi ông lặng lẽ khóc trên xe buýt trở về khách sạn hay trong buổi phỏng vấn kết thúc trận đấu.

Thầy Park luôn đồng hành trong từng bước đường của các cầu thủ. Ảnh: Phạm Thắng.

Thầy Park luôn đồng hành trong từng bước đường của các cầu thủ. Ảnh: Phạm Thắng.

Chiến lược gia người Hàn Quốc là người rất tình cảm nhưng ông chia sẻ rằng việc rơi lệ không thường xuyên xảy ra. "Tôi không phải là người hay khóc. Nhưng sau những trận đấu để lại cho tôi nhiều tiếc nuối hay nhắc đến một vài câu chuyện cũ cảm thấy nghẹn ngào, tôi cũng thường rơi nước mắt", ông nói.

Nói đến đây, ông Park lại không ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tại ASIAD, khi tình cảm thầy trò ngày càng thân thiết gắn bó, cộng với nỗi buồn thất bại khi không thể biến giấc mơ lọt vào chung kết thành hiện thực, những tâm tư tình cảm của thầy với bóng đá Việt Nam lại thêm đong đầy.

Sự gần gũi, gắn bó giữa thầy Park và các học trò thậm chí còn khiến đôi bên "lây" sở thích của nhau. Trong gần một tháng trên đất Indonesia, một đầu bếp là bạn của ông Park đã hỗ trợ đắc lực cho đội tuyển Olympic Việt Nam về khoản mua lương thực như kim chi, thịt bò, rong biển, để đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho các cầu thủ tập luyện và thi đấu.

"Tôi rất thích ăn kim chi, nhưng khi ở Indonesia cũng thấy các cầu thủ ăn kim chi rất nhiều, thậm chí họ còn ăn nhiều hơn cả tôi. Nhiều khi xuống ăn muộn, trên bàn chẳng còn kim chi nữa", thầy Park nhắc lại những bữa ăn cùng các học trò khi đang thi đấu tại ASIAD.

Với nền ẩm thực Việt Nam, thầy Park thích nhất là cơm chiên và nước mắm, đặc sản truyền thống của người Việt Nam. "Tôi rất thích dùng nước mắm, tưởng như nếu có nước mắm thì có thể ăn được mọi món ăn", thầy Park nói.

HLV Park Hang-seo đã quen thuộc với lối sinh hoạt và văn hóa của Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng.

Ngược lại, từ khi quen với công việc và nếp sinh hoạt tại Việt Nam, theo chia sẻ của Văn Quyết, "thầy Park có thói quen đi ôtô ra Mỹ Đình để uống cafe". Khi được cậu học trò đặt câu hỏi liệu ông có muốn một lần thử đi xe máy tại Hà Nội hay không, ông Park cho rằng có lẽ nên đi xe đạp cho an toàn.

"Tôi cảm thấy đi xe máy nguy hiểm quá. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ đi xe đạp đến quán cafe", ông Park chia sẻ.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-park-hang-seo-roi-nuoc-mat-khi-nhac-den-cac-cau-thu-viet-nam-post874312.html