HLV Park Hang-seo: Trái tim nóng trong trận cầu nhỏ

Thắng Thái Lan là thành công mang tính thời điểm của một Park Hang-seo đầy lửa, nhưng nếu đi đường trường, vẫn cần hơn ở thầy ngoại một cái đầu lạnh trong những trận cầu lớn.

Làm việc xuất phát từ trái tim - giống như một thông điệp mà ông Park Hang-seo mang tới Việt Nam để chinh phục những người xa lạ. Trái tim ấy rừng rực cháy ngay từ giải đấu đầu tiên và lập tức đem lại những hiệu quả nhất định, nhưng chưa đủ xua tan những hoài nghi: liệu rồi nó sẽ tỏa nhiệt được đến đâu?

Nhà cầm quân Hàn Quốc "nhảy cẫng lên", đấm liên hồi trong không trung khi chứng kiến những bàn thắng của Công Phượng vào lưới U23 Thái Lan. Một niềm vui sướng có lẽ hơi cuồng nhiệt, hơi thái quá so với… tuổi của ông và so với tính chất của trận này.

Công Phượng lập cú đúp vào lưới U23 Thái Lan Xuất phát từ đường chuyền dài chính xác của Xuân Trường, tiền đạo Công Phượng xử lý bóng kỹ thuật, sau đó dứt điểm quyết đoán ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam.

Vẫn biết đối đầu với người Thái - dù ở hoàn cảnh nào, cấp độ nào - luôn giống như chơi một ván sống còn, nhưng đấy là vấn đề riêng của các cầu thủ Việt, vốn thường xuyên bị đè nén bởi nỗi ám ảnh thất bại. Ông Park đến từ một nền bóng đá đẳng cấp hơn, dường như cũng bị cuốn vào cái kịch tính “sử thi” mà người ta tự dựng lên cho một trận tranh giải ba giao hữu.

Công Phượng cùng đồng đội cống hiến cho khán giả 1 trận đấu hay trước người Thái. Ảnh: Tùng Lê.

Công Phượng cùng đồng đội cống hiến cho khán giả 1 trận đấu hay trước người Thái. Ảnh: Tùng Lê.

Cái cách U23 chủ nhà phòng ngự hớ hênh và chểnh mảng không bao giờ là bản chất lối chơi của họ. Đó nên hiểu là trạng thái phát sinh sau thất bại không đáng có trước U23 Triều Tiên, một trận đấu mà giống như U23 Việt Nam trước Uzbekistan, Thái cũng chỉ cần hòa là vào chung kết.

Bởi vậy, dẫu sự hồi sinh và tỏa sáng của Công Phượng là có thật, sự tự tin và trưởng thành của Quang Hải là có thật, sự tiến bộ trở lại của Xuân Trường là có thật, cũng chưa có gì quá huy hoàng rực rỡ cho một chiến thắng trong thế công làm thủ phá.

Chúng ta đã nhiều lần “chết” vì ảo tưởng sẽ vượt qua, hay chí ít là tiến một bước dài để đe dọa vị thế của người Thái.

Ngày Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh 19 tuổi, họ dễ dàng đè bẹp những cầu thủ Thái Lan cùng lứa trong loạt giải giao hữu hay cấp độ “U”. Dễ dàng đến nỗi có chuyên gia bóng đá Việt phải đặt câu hỏi, hay là người Thái… buông bóng đá. Và dễ dàng đến nỗi bầu Đức phải thốt lên rằng nếu không vô địch SEA Games thì cứ gọi tôi là “Đức nổ”!

Sự thật ra sao thì người hâm mộ Việt Nam đã nếm đủ vị đắng rồi. Từ Miura dẫn tuyển quốc gia đến Hữu Thắng cầm quân U23, mỗi người đều thua canh bạc của mình, và điểm chung là đều có những giọt xót xa, ê chề do người Thái rót xuống.

Cơn ác mộng SEA Games 29 không lặp lại sau 90 phút trên sân Buriram. Ảnh: Tiến Tuấn.

Nếu Miura chọn nhầm lối chơi lăn xả đặt trên vai những lực điền thì Hữu Thắng lại chọn nhầm chốt chặn bỗng nhiên yếu đuối và “dở chứng” đúng thời điểm cần mạnh mẽ và ổn định. Nhưng lỗi lầm không chỉ nằm ở hai ông HLV, mấu chốt là toàn đội đã thua ngay từ trong tâm tưởng trước khi ra trận, và ở tình trạng đó, không ai đá được đúng sức mình.

Park Hang-seo thì khác. Ông mới có trận đầu tiên đụng độ với đối thủ truyền kiếp của bóng đá Việt và đã vượt qua bài test này theo cách vừa hay vừa may. Cái hay nhất của ông thầy người Hàn là sử dụng Quang Hải như một bệ phóng cho Công Phượng. Đó là một điểm nhấn giúp U23 Việt Nam chơi tấn công hoàn toàn khác so với thời Hữu Thắng: nhiều pha đan bật hơn, nhiều cú sút hơn, nhiều tình huống dàn xếp đánh trung lộ hơn và hạn chế tạt biên nhưng khi tạt lại gây được sự bất ngờ.

Và cái may nhất dành cho ông lại là sự tỏa sáng đúng lúc của các thủ môn. Tiến Dũng - một người từng bị Hữu Thắng loại để chọn Minh Long, bây giờ là cứu tinh với ông Park trong một thế trận phòng ngự thảm họa của các trung vệ lóng ngóng với sơ đồ mới. Trước đó, Tuấn Mạnh, cũng là một người giữ thành tưởng như đã mất nghiệp, giúp ông Park vừa xuất quân cùng ĐTVN đã có chiến quả là chiếc vé dự Asian Cup.

Chiến lược gia người Hàn Quốc để lại dấu ấn nhất định sau quãng thời gian ngắn dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Mặc dù vậy, người hâm mộ vẫn cần ở ông thầy có biệt danh “ngủ gật” ấy một sự thức tỉnh không phụ thuộc vào may mắn, để có thể đi xa hơn với những trận đấu tầm châu Á, hoặc những trận đấu nhỏ hơn nhưng ý nghĩa “giữ ghế” lại then chốt hơn nhiều, kiểu như AFF Cup hay SEA Games sắp tới. Thức tỉnh là bởi ông Park đã lộ nhiều hạn chế khi gặp phải một đối thủ ngoài khu vực: U23 Uzbekistan. Ông không chỉ gặp khó khăn trong việc đọc và xoay chuyển thế trận, mà còn mắc một lỗi “chuyên môn” là chỉ trích, đổ lỗi cho học trò.

Thức tỉnh là bởi cách vận hành hàng thủ 3 người của ông dường như chưa thích ứng với thói quen cũng như tố chất của cầu thủ Việt. Những Duy Mạnh, Đình Trọng, kể cả hậu vệ trẻ có tư duy và thể hình lý tưởng Văn Hậu cũng gần như… bơi ra trên cùng một diện tích sân. Những sai lầm liên tục đến trong cả 3 trận đấu, trận sau dày hơn và trả giá đắt hơn trận trước.

Và thức tỉnh là bởi người hâm mộ đã cạn kiệt niềm tin mỗi khi đội bóng nước nhà phơi phới rời một giải giao hữu. Những kết quả ấy chẳng bao giờ báo hiệu một tương lai an lành… Một trái tim nóng trong một trận cầu nhỏ, dù có bùng cháy cỡ nào cũng là chưa đủ để đi hết chặng đường dài.

U23 Việt Nam và U22 Việt Nam chưa từng thắng Thái Lan ở các kì SEA Games.

Màn trình diễn của Công Phượng trước U23 Thái Lan Với cú đúp vào lưới U23 Thái Lan, Công Phượng góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành giải 3 tại M150 Cup, đồng thời là cầu thủ hay nhất trận đấu.

Highlights U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo có trận đấu đáng khen ngợi khi vượt qua chủ nhà U23 Thái Lan 2-1 ở trận tranh hạng ba giải giao hữu quốc tế 2017.

Quốc Bảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-park-hang-seo-trai-tim-nong-trong-tran-cau-nho-post804441.html