HLV Pep Guardiola: 'Man City đã bị loại một cách thật tàn nhẫn'

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha, ông Pep Guardiola cho rằng Man City đã làm tất cả khi thắng Tottenham 4-3 ở trận tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 18.4, nhưng bị loại vì luật bàn thắng sân khách (hòa 4-4 chung cuộc) là kết cục thật tàn nhẫn.

Hình ảnh HLV Pep Guardiola quỳ gối ôm đầu đau khổ cho thấy sự thất vọng quá lớn AFP

Trong đó, đau đớn nhất chính là bàn thắng ghi ở phút bù giờ của Raheem Sterling đã bị công nghệ VAR từ chối khi xác định người chuyền bóng là Sergio Aguero đã việt vị.

Nếu bàn thắng này được công nhận thì Man City đã thắng 5-3 và giành vé đi tiếp, nhưng tỷ số vẫn là 4-3 cùng kết quả Tottenham thắng 1-0 ở lượt đi, chung cuộc hòa 4-4 nên đã lấy suất đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Sau tình huống này, HLV Guardiola đã quỳ gối ôm đầu đau khổ cho thấy sự thất vọng quá lớn của mình, trong khi đối nghịch là hình ảnh vui mừng khôn tả của HLV Mauricio Pochettino.

Theo HLV Guardiola: “Thật khó khăn. Nó thật tàn nhẫn, nhưng chúng tôi phải chấp nhận. Không riêng gì trận này, mà Man City cũng đã chiến đấu không mệt mỏi suốt 9-10 tháng nay cho giải Ngoại hạng Anh. Mọi thứ vẫn trong tay chúng tôi. Thật khó để nuốt trôi (thất bại ở Champions League), nhưng giờ chúng tôi phải vượt qua để hướng đến những danh hiệu còn lại”.

Sau khi bị loại khỏi Champions League, Man City sẽ hướng đến cú ăn 3 quốc nội với trận chung kết FA Cup gặp Watford ở ngày 18.5 tới, và cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với Liverpool mà trận đinh tiếp theo ngay cuối tuần này cũng gặp lại Tottenham. Trước đó, “Man xanh” đã vô địch Cúp Liên đoàn Anh.

Sterling (ảnh trên) ghi bàn phút bù giờ và tưởng chừng Man.City đã đi tiếp, nhưng công nghệ VAR từ chối - Ảnh: AFP

Sterling (ảnh trên) ghi bàn phút bù giờ và tưởng chừng Man.City đã đi tiếp, nhưng công nghệ VAR từ chối - Ảnh: AFP

HLV Guardiola cũng cho rằng: “Không có thời gian để than khóc cho thất bại ở Champions League, vì mọi sự không thể thay đổi. Các cầu thủ Man City cũng đã chiến đấu và làm tất cả. Thực sự khó tin, nhưng CĐV Man City đã ủng hộ chúng tôi tuyệt vời, các bàn thắng liên tiếp từ đầu trận đã thực sự tạo niềm tin lớn.

Nhưng rõ ràng kết cục không như ý muốn. Giờ đây, chúng tôi cần ngủ một giấc thật sâu, và trở lại mạnh mẽ nhất để chuẩn bị cho trận tiếp theo. Man City phải phản ứng trở lại tức khắc, và ngay thứ bảy này (trận đấu với Tottenham lúc 18 giờ 30, ngày 20.4).

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/hlv-pep-guardiola-man-city-da-bi-loai-mot-cach-that-tan-nhan-100572.html