HLV Polking sau trận thua Trung Quốc: Tôi rất thất vọng

HLV Mano Polking tỏ ra rất thất vọng vì trận thua tai hại trước đối thủ chính ở bảng C vòng loại World Cup 2026 là Trung Quốc. Nhưng ông vẫn muốn các cầu thủ gượng dậy để thi đấu tốt ở trận tới.

ĐT Thái Lan vừa nhận trận thua cay đắng trước Trung Quốc. Họ khởi đầu trận đấu tưng bừng, liên tiếp khoét vào cánh trái của đối thủ và tạo ra những pha tấn công chất lượng. Nhưng khả năng dứt điểm của Thái Lan không tốt bằng đối thủ, những người đã bản lĩnh hơn để ghi 2 bàn thắng sau đó và kết thúc trận đấu bằng chiến thắng 2-1.

Nhìn vào thế trận trên sân, phải thừa nhận rằng Thái Lan chủ động và uyển chuyển hơn đối thủ, giống như HLV Mano Polking nhận xét sau trận: “Tôi rất thất vọng. Trận đấu này rất quan trọng đối với chúng tôi. Nhưng chúng tôi lại thua.

Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng không dứt điểm tốt. Nhưng đây không phải lời bào chữa cho thất bại của Thái Lan. Các cầu thủ không được đánh mất niềm tin. Chúng tôi phải gượng dậy và sửa sai. Nếu thắng Singapore, mọi thứ sẽ trở lại bình thường với Thái Lan”.

Nhưng có lẽ ông Polking quên mất rằng vì thua Trung Quốc, trong khi bảng C còn Hàn Quốc mà Thái Lan đã tự ném đi những lợi thế ít ỏi của mình trên hành trình giành vé đi tiếp. Vì lúc này, ngoài việc hạn chế tối đa số bàn thua trước Hàn Quốc, bên cạnh việc thắng cả 2 trận trước Singapore thì Thái Lan phải thắng Trung Quốc trên sân đối phương. Đó là một nhiệm vụ quá nặng nề.

Trong hoàn cảnh khó khăn, Sarach Yooyen, tiền vệ đã mở tỷ số cho Thái Lan, đã lên tiếng: “Chúng tôi đã bỏ lỡ 2 bàn thắng và không có được kết quả như mong muốn. Chúng tôi phải quên điều này đi và quay lại tiếp tục chiến đấu, phải cải thiện nhiều điều".

Theo HLV Polking chia sẻ, Chanathip đã dính chấn thương và trận tới trước Singapore, ông sẽ đặt niềm tin vào Sarach: "Tất cả 26 cầu thủ đều là những cầu thủ xuất sắc nhất. Chúng tôi có đủ người thay thế Chanathip. Bản thân Sarach có thể chơi ở vị trí của Chanathip”.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hlv-polking-sau-tran-thua-trung-quoc-toi-rat-that-vong-post1587653.tpo